Wednesday 8 March 2017

Những Điều Khinh Trọng



Những Điều Khinh Trọng 

Trên trần thế có nhiều điều Khinh Trọng.
Nhưng Trọng Khinh đều là phải cân phân.
Có điều Trọng mà chưa là hẵn đúng.
Có điều Khinh nhưng cẩn trọng là hơn.

Ta thường trọng những vẻ ngoài hào nhoáng.
Nhưng bên trong thì chưa chắc như ngoài.
Người quyền qúy chưa chắc gì đạo đức.
Người thường dân nhưng chưa chắc bất tài.

Người giàu có đã chắc gì bền vững.
Người nay nghèo nhưng ai biết mai sau.
Gương xã hội ở đâu thời cũng có.
Nên chúng ta đừng khinh trọng nghèo giàu.

Cuộc dâu bể 75 nhiều chứng nghiệm.
Một ngày đêm tất cả đổi thay nhau.
Người hôm trước mới nhà cao cửa rộng.
Ngày hôm sau thay đổi hết sang giàu.

Chuyện chồng vợ người ta thường vẫn chọn.
Người giàu sang, nhà cửa, bạc tiền, xe….
Nhưng không chắc, Bạn ơi, không chắc chắn.
Một thất thời có thể mất tiền, xe….

Chọn nhan sắc, chuyện thường ta vẫn chọn.
Người đẹp xinh vẫn mê đắm con người.
Nhưng người đẹp thì chắc gì tánh đẹp.
Có người xinh nhưng tánh xấu, Bạn ơi.

Và nhan sắc cũng chắc gì giữ mãi.
Một cơn đau thì nhan sắc không còn.
Một cơn bịnh lấy đi phần nhan sắc.
Phải làm sao khi nhan sắc không còn?

Khi Bạn chọn là người chồng điạ vị.
Chức quyền cao, điạ vị lớn trên đời.
Nhưng không chắc, bạn ơi, là điạ vị
Sáng chiều thay, không còn nữa, Bạn ơi !

Chọn tuổi trẻ cũng không là chắc chắn,
Vì thời gian, sẽ nhanh chóng trôi qua.
Tuổi đời trẻ, Bạn ơi, nhanh chóng lắm.
Thoáng thời gian tuổi bảy, tám mươi già.

Bậc Cha mẹ, Bạn ơi, ngày một yếu.
Là còn may còn Cha Mẹ trên đời.
Tám Chín chục ít ai còn tại thế.
Nên Mồ Côi rồi  tất yếu Bạn ơi.

Và con cái, Bạn ơi, thương nó lắm.
Sáng chiều lo, chăm sóc, lắm ân cần.
Mà thoáng cái, chúng đã thành khôn lớn.
Càng lớn khôn thì chúng cũng xa dần.

Chim đủ cánh thì chúng bay thôi Bạn.
Có thương yêu thì cũng phải chịu thôi.
Ngày với tháng còn chăng Đôi Lứa Bạn.
Muốn cùng không thì cũng vậy mà thôi.

Và bè bạn, dần lớn lên mất hết.
Những Bạn xưa thân thiết mấy ai còn.
Có Bạn mới, nhưng khó lòng thân thiết.
Đến khi già, ngó lại, ít người còn !

Đời vậy đó, Bạn ơi, luôn thay đổi.
Chuyện hôm nay sẽ khác với ngày mai.
Nên đánh giá, cái gì cũng tương đối.
Nên Trọng Khinh cũng thay đổi từng ngày.

Ngày hôm trước, thấy chuyện nầy là đúng,
Ngày hôm sau, thấy không đúng nữa rồi.
Ngày hôm trước thấy bông hoa còn nở đẹp.
Ngày hôm sau , hoa đã héo tàn rồi.

Những suy nghĩ, mỗi ngày đều thay đổi.
Những cực đoan ngày trước đã không còn.
Là năm tháng đã làm ta thay đổi.
Là cuộc đời, thực tế đã hao mòn.

Khi từng trải, Bạn ơi, nên nhã nhặn.
Không vội vàng, phán đoán chuyện chê khen.
Có điều tưởng như là hay đúng lắm.
Nhưng thời gian, thực tế thấy sai lầm !

Nên chớ vội, bạn ơi, đừng chớ vội.
Phải luôn luôn phê phán bản thân mình.
Đời tương đối, Bạn ơi, Đời tương đối.
Nên ngại ngần khi phê phán Trọng Khinh.

THÁITẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment