Wednesday 11 October 2017

Con Bướm



Con bướm

Bữa nay đọc một câu chuyện trên Net.
Thấy chuyện hay nên viết lại thanh Thơ.
Câu chuyện kể về một chuyện tranh luận.
Chuyện đố nhau giữa đứa trẻ, Nhà Sư.

Nhà Sư trẻ đang trên đường về núi.
Mang trên vai một gánh củi cho Chùa.
Thấy đứa trên chơi bên đường bắt bướm.
Nhà Sư dừng gọi đứa trẻ khuyên răn.

Đứa trẻ nói : “ bây giờ ông thử đoán,
Trong tay tôi, con bướm chết hay chưa ?
Nếu ông trung tôi sẽ thôi bắt bướm.
Nếu ông thua, gánh củi thuộc về tôi ?”

Nhà Sư đáp là: “ Con bướm kia đã chết !”.
Đứa trẻ con đã thắng : Bướm còn bay !
Sư đáp trật nên đành thua bó củi.
Cậu bé con mừng gánh củi lên vai.

Cậu bé thắng, rất vui mừng hớn hở.
Gánh củi về đến cửa gặp người Cha.
Cha cậu hỏi : “Ở đâu con có củi”.
Cậu bé mừng kể lại chuyện cho Cha.

Nghe xong chuyện, người Cha thong thả nói:
“ Thực ra thì Con mới chính người thua.
Sư mất củi nhưng mà Sư đã thắng.
Con thua sư là ở chỗ Từ Bi.”

“Nếu Sư nói là bướm kia còn sống.
Kết quả là như Sư cứ vẫn thua.
Sư nói sống thì Con làm bướm chết.
Cứu bướm kia, nhà Sư mới chịu thua”.

Thua gánh củi nhưng Nhà Sư đã thắng.
Luật nhà Chùa là phải cấm sát sinh.
Dù con bướm thì cũng là sinh mệnh.
Dù nhỏ nhoi cũng không được sát sinh”.

“Con đã thắng là tấm lòng tự ái.
Con đã thua là lòng dạ từ bi.
Con phải học bài học đời nhân ái.
Con phải hành những đức hạnh từ bi”.

Câu chuyện nhỏ, chỉ là câu chuyện nhỏ.
Đứa bé con bắt con bướm bên đường.
Bao đứa trẻ vẫn đùa vui, tinh nghịch.
Nhưng chuyện nầy : ta học được Tình thương.

Học nguyên tắc trong những lần tranh luận.
Cái gì hay : là cái thắng hay thua.
Có cái thắng không hẵn là thắng thật.
Có cái thua không hẵn đã là thua.

Có cái thắng hại người : không nên thắng.
Có cái thua  hữu ích : hãy nên thua.
Câu chuyện bướm trên đây là thí dụ.
Trên đường đời phải biết chuyện hơn thua.

Có cái thắng đã làm nên chuyện tốt.
Có cái thua mà hơn thắng rất nhiều.
Cho thí dụ : Có rất nhiều Bạn ạ !
Nhìn chung quanh Bạn sẽ thấy rất nhiều.

Từ chuyện nhỏ, cho đến nhiều chuyện lớn.
Từ gia đình đến xã hội, ngoài đời.
Biết bao chuyện : nên thua hơn là thắng.
Tranh thắng rồi : kết quả xấu mà thôi.

Trong gia đạo : Vợ chồng mà tranh cải.
Kết quả nào thì cũng vẫn là thua.
Bạn có thắng : nhưng bất hoà gia đạo !.
Giác Ngộ rồi : bạn nên nhận phần thua.

Với bè bạn : thì tranh đua, bàn cải.
Không có ai muốn nhận chịu phần thua.
Nhưng kết quả : thì cho dù ai thắng.
Thì bất hoà là trái đắng hơn thua.

Tới chuyện lớn, chuyện quốc gia đại sự.
Có người thua thì đem lại chuyện lành.
Có kẻ thắng thì thê lương thảm khốc.
Thắng hay thua : coi kết quả tốt lành ?.

Kết quả tốt : thì không cần thua thắng.
Thua mà cần thì cứ hãy nên thua.
Thắng mà xấu thì không cần nên thắng.
Bài học đời rất quan trọng : thắng thua !

THÁI TẤNNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment