Tuesday 31 October 2017

Nói Với Tuổi 24



Nói với Tuổi 24.

Mỗi lứa tuổi : Có những điều để nói.
Tuổi thanh xuân : Phơi phới hai mươi Tư (24).
Là tuổi trẻ : Đầy căng tràn nhựa sống.
Tuổi chưa nhiều : Nhưng đã có suy tư.

Tuổi từ giã : Ghế nhà trường, tuổi trẻ.
Tuổi ra trường : Của nhiều lớp thanh niên.
Còn bở ngở : Nhưng cũng nhiều hăng hái.
Chút ưu tư : Nhưng còn chất hồn nhiên.

Thôi đùa giỡn : Đã tập làm người lớn.
Có những người : Đã được tiếng Giáo Viên.
Có người đã : là công nhân, viên chức.
Có những người : đã buôn bán, nhân viên.

Chuyện bè bạn : Những ngày còn đi học.
Đã không còn : Phần lớn đã xa nhau.
Chỉ vài đứa : Còn cơ may gặp lại.
Còn phần đông : Đã thực sự xa nhau.

Có gặp lại : cũng chỉ là đôi lúc.
Có tình cờ : chỉ gặp gỡ đôi khi.
Có ít lắm : Đôi người thân thiết quá.
Còn phần đông : Mỗi ngã một người đi.

Cả Cha Mẹ : Có khi không gần gũi.
Có khi xa : Biền biệt một phương trời.
Chỉ may mắn : Mới ở gần Cha Mẹ.
Nhưng gặp nhau : Cũng chỉ ít lần thôi.

Vì khoảng cách, có khi vì công việc.
Cho nên Con thường ít gặp Mẹ Cha.
Thời đại mới : Có khi là nước khác.
Thì càng thêm : ít gặp mặt Mẹ Cha.

Câu “xa mặt cách lòng” :  là đúng lắm.
Càng ở xa : Càng ngăn cách tấm lòng.
Nếu ngôn ngữ : bất đồng càng ngăn cách.
Tuổi 24 : Tuổi  dễ cách xa lòng.

Thêm cưới vợ, có chồng : Càng xa cách.
Chuyện hôn nhân : là mối bận ưu tiên.
Khi có vợ, có chồng rồi : Quá bận.
Với Mẹ Cha  : Không còn chuyện ưu tiên.

Rồi con cái : Thì lại càng thêm bận.
Có con rồi : Ưu tiên hết : Gia đình.
Con một đứa : Đã thấy là việc bận.
Vài ba con : Chỉ còn biết gia đình.

Gia đình tốt : Thì còn cơ thong thả.
Nếu không may : Gia đạo chẳng bình yên.
Chồng hay Vợ : nếu mà không vừa ý.
Thì gia đình : Sẽ lắm chuyện ưu phiền.

Nên hôn sự : Phải nên suy nghĩ kỹ.
Nếu vội vàng : Có thể sẽ ăn năn.
Dù chọn lựa : Có khi còn trắc trở.
Không nghĩ suy : Thường gặp phải khó khăn.

Tuổi 24 : Có thể đời tươi đẹp.
Nhưng có người : không gặp vận phong vân.
Không có việc : hay là không thành đạt.
Thất bại nào : Cũng gặp phải khó khăn.

Nhiều áp lực : Của cuộc đời vây bủa.
Tuổi 24 : Không hẵn tuổi hoa hồng.
Người thành đạt  : Là Hoa Hồng rực rỡ.
Người không thành : Là nụ héo Hoa Hồng.

Chuyện tài chánh : Luôn luôn là gánh nặng.
Không học cao, không thi đỗ : Khó khăn.
Không có việc : làm sao mà sinh sống .
Có gia đình : Thì càng lại khó khăn.

Có sức khỏe : Cái nầy là cần thiết.
Tuổi  thanh niên : mà tật bệnh, ốm đau.
Thì càng khó  và lại càng đau khổ.
Tuổi 24 : Cũng nhiều kẻ khổ đau.

Tuổi 24 : Tương lai đầy trách nhiệm.
Trách nhiệm : bản thân, xã hội, gia đình.
Nên phải có : đủ đầy nhiều yếu tố.
Đạo đức, tài năng, trí tuệ, tâm linh….

THÁITẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment