Monday 2 October 2017

Nhìn Thấu Lòng Người



Nhìn thấu lòng người

Nhìn thấy dễ nếu Bạn còn đôi mắt.
Nhưng chỉ là Bạn nhìn thấy bên ngoài.
Nhìn thấy khó, dù Bạn còn đôi mắt.
Thấy bên trong, lòng dạ của con người.

Nhưng lòng dạ là cái cần nên thấy.
Không thấy lòng thấy dạ của con người.
Đời sẽ khổ, với bao nhiêu lầm lỗi.
Bao nhiêu sai sót bởi tin người.

Nên phải học, nhìn con người lòng dạ.
Nhưng làm sao để nhìn được lòng người.
Thường là phải, sống có nhiều kinh nghiệm.
Nghiã là qua đã bao chặng đường đời.

Nhưng kinh nghiệm vẫn thường khi đắt giá.
Có nhiều khi phải trả giá nặng lời.
Giá quá đắt có khi là sinh mạng.
Còn có khi là tất cả, một đời.

Nên phải học và phải tu tâm tánh.
Học rất nhiều và tu tập rất nhiều.
Học nhìn thấu tâm can của người khác.
Những điều người ghét bỏ hay thương yêu.

Nếu đẳng cấp thì ta đo dòng điện.
Người tài năng thì dòng điệt dạt dào.
Người đạo đức, thì điện năng sẽ mạnh.
Người vô năng, dòng điện chẳng âm hao !

Đo hào khí, có thể đo hào khí.
Hào khí cao chất ngất lúc bất bình.
Hào khí kém rụt rè khi hữu sự.
Đo khí hào cao thấp biết hùng anh.

Với kẻ dưới thì ra oai bắt nạt.
Với kẻ trên thì quỵ luỵ, cúi qùy.
Là những kẻ không nên giao kết bạn.
Kẻ bất nhân trên thế giới thiếu gì.

Kẻ ứng xử với mọi người bình đẳng.
Không nịnh giàu, cũng chẳng ghét kẻ nghèo.
Người danh vọng không tỏ ra nịnh bợ.
Người quyền uy không sợ hải, nương theo.

Những người đó trên đời nầy khó kiếm.
Những người trung và người đức từ bi.
Muốn biết họ là người tốt hay xấu.
Thì hãy nhìn  cách họ xử trên đời.

Nhìn họ xử với người thân trước nhất.
Với Mẹ Cha mà họ đối bất nhân.
Thì kẻ đó dù giàu sang địa vị.
Là kẻ gian, mình đừng có đến gần.

Với Cha Mẹ mà họ không tử tế.
Thì Bạn ơi, đó là kẻ gian tà.
Người thân thiết mà họ không tử tế.
Thì đừng mong họ tử tế với ta.

Người quá khứ đã có nhiều tội ác.
Thì đừng mong họ sữa đổi nên người.
Kẻ tội ác như đã mang mầm độc.
Không thể nào tẩy sạch độc trong người.

Người làm Thiện thì tâm mang mầm Thiện.
Dù hôm nay có lỡ phạm lỗi sai.
Lỗi dù phạm nhưng mầm lành chữa trị.
Những người nầy, hy vọng họ sữa sai.

Ưu khuyết điểm, con người ai cũng có.
Nhưng tâm lành thì khuyết điểm không nhiều.
Nên quan trọng là coi tâm lành dữ.
Người tâm lành, thế giới có bao nhiêu ?

Người tâm dữ, dù không nhiều đi nữa.
Thì thế gian cũng chịu lắm khổ đau.
Nhưng thế giới thì có nhiều người dữ.
Người dữ nhiều nên Nhân Loại khổ đau.

Tôi cầu nguyện, xin lời cầu linh ứng.
Tôi xin cho người Thiện được sống nhiều.
Xin người dữ ngày bớt đi một chút.
Xin trần gian con người biết thương yêu.

THÁI TẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment