Tuesday 10 October 2017

Quân Tử - Tiểu nhân



Quân Tử - Tiểu Nhân

Mỗi thời đại có mẫu người lý tưởng.
Thời bây giờ là : doanh nghiệp, thương trường.
Nghìn năm trước là : Nho gia, sĩ tử.
Xếp sau cùng : thứ hạng bét công thương.

Đời khinh trọng thì mỗi thời mỗi khác.
Nấc thang đời thì luôn vẫn đổi thay.
Xưa thì trọng giới Nho Gia, Sĩ Tử.
Còn Thương Nhân là hạng nhất thời nay.

Quan niệm đổi nhưng có điều không đổi.
Dù sĩ phu hay là giới thương nhân.
Đều phải trọng những điều là căn bãn.
Dù giới nào cũng phải trọng Đức Nhân.

Người Nhân Đức ngày xưa là Quân Tử.
Người không Nhân Đức là kẻ Tiểu Nhân.
Người Quân Tử dù là quan niệm cũ.
Nhưng người nầy mãi mãi vẫn rất cần.

Người Quân Tử phải gồm nhiều đức tính.
Đức tính đầu là đức tính Nghiã Nhân.
Nhân và Nghiã là hai điều bắt buộc.
Không Nghiã Nhân thì là kẻ Tiểu Nhân.

Nhân và Nghiã không dễ gì có được.
Người Nghiã Nhân phải Đức Hạnh cao dày.
Nhân là phải người nhân từ, nhân hậu.
Phải là người lòng rộng rải, sâu dày.

Kẻ có nghiã phải giữ gìn chữ Tín.
Với mọi người phải tạo được Niềm tin.
Một lời hứa không bao giờ thay đổi.
Một lời thề phải quyết ý giữ gìn.

Nghiã bè bạn, nghiã anh em, làng xóm.
Phải là người tốt bụng, dám vì người.
Dù gian khổ cũng không nề khó nhọc.
Dù gian nguy cũng nhất quyết vì người.

Nhân là phải biết thương người nghèo khổ.
Dù thiệt thòi cũng chịu khó giúp người.
Là bảo bọc cho những người thất thế.
Là hùng tâm đảm lược, giúp cho người.

Biết Đạo Nghiã thì mới là Quân Tử.
Đạo nghiã không thì là kẻ Tiểu Nhân.
Với kẻ ác dù quyền uy không phục.
Đạo Nghiã là phải biết lẽ công bằng.

Nói Đạo Nghiã đời nầy là không hợp.
Thời văn minh nhưng người ít Nghiã Nhân.
Đời sống tốt : nền văn minh máy móc.
Còn rất cần : có văn hoá,  tinh thần.

Không chú trọng tinh thần là nguy hiểm.
Thế giới nầy đã từng trải chiến tranh.
Thế chiến 1, thế chiến 2 : tàn khốc.
Thế chiến 3 : thế giới sẽ tan tành.

Không đạo đức mới gây nên thế chiến.
Tên Hitler tàn bạo mới chiến tranh.
Fascit Nhật tham lam nên thế chiến.
Bởi bạo tàn nên mới có chiến tranh.

Chuyện trước mắt là Triều Tiên, Hàn Cộng.
Bởi hung hăng, nên tham vọng chế bom.
Bom nguyen tử và cả bom nhiệt hạch.
Bóng chiến tranh đang từng phut bao trùm.

Thằng Hàn Cộng hung hăng vì ỷ thế.
Có thằng Tàu bảo trợ phiá sau lưng.
Giúp kẻ ác thì rõ ràng kẻ ác.
Kẻ ác gian là Trung Cộng hung hăng.

Thằng Trung Cộng bây giờ nguy hiểm quá.
Nó đông dân vào hạng nhứt toàn cầu.
Và quân đội nó cũng đông hạng nhất.
Mấy triệu quân và tham vọng ngất đầu.

Nó đã chiếm Tân Cương và Tây Tạng.
Và bây giờ nó đang chiếm Biển Đông.
Không ngăn nó bây giờ thì nguy hiểm.
Nhưng làm sao ? Liệu có cách nào không !?

Nói tóm lại, thằng Tàu hô Quân Tử.
Nhưng ngày nay : Tàu Cộng, kẻ Tiểu Nhân.
Nó chuyên giúp cho những tên tội ác.
Giờ không lo, thì sẽ mất Việt Nam.

THÁI TẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment