Monday 2 October 2017

Đơn Giản Hoá Cuộc Sống



Đơn Giản Hoá Cuộc Sống

Cuộc đời đa số là đau khổ.
Phần lớn con người sống muộn phiền.
Làm sao để sống không phiền muộn.
Đơn giản thì ta đỡ muộn phiền.

Đơn giản : nói thì nghe rất dễ.
Thực tế thì không phải giản đơn.
Nhưng ta muốn sống không phiền muộn.
Thì bắt buộc là sống giản đơn.

Ở đời nhiều thứ cần đơn giản.
Không giản đơn thì phải muộn phiền.
Những lời phê phán của người khác.
Nếu bận tâm thì sẽ muộn phiền.

Không phải sống bất cần dư luận.
Nhưng mà dư luận lắm khi sai.
Nên theo dư luận chưa chắc đúng.
Nên phải nghĩ suy chuyện đúng sai.

Những chuyện hàm oan đời nhiều lắm.
Lịch sử ghi nhiều chuyện ức oan.
Trên đời nhiều kẻ mang oan ức.
Đơn giản đành quên chuyện ức oan.

Làm sao quên được điều oan ức.
Cố gắng, đành quên chuyện ức oan.
Một bữa không quên: thì nhiều bữa.
Món thuốc thần tiên là : thời gian.

Thời gian chữa được nhiều đau khổ.
Thời gian chữa được nhiều vết thương.
Đem những điều vui thay nỗi khổ.
Đem những tình thương chữa vết thương.

Hạnh phúc : trên đời ai cũng muốn.
Nhưng mà hạnh phuc : hiếm trên đời.
Không ai mang đến cho ta cả.
Phải tự làm ra : chớ cậy người.

Hạnh phúc của người ta khó có.
Phải tìm hạnh phúc của riêng ta.
Giàu sang hạnh phúc là nhung lụa.
Nghèo có niềm vui nhỏ của ta.

Một người lao động sau ngày mệt.
Chiều lại quay về có mái nhà.
Có con trẻ đón cười vui vẻ.
Có bữa cơm rau, món mắm cà.

Thương gia giàu có, sau ngày mệt.
Chiều lại còn bao chuyện chửa xong.
Còn bao suy tính bao công chuyện.
Tiền bạc nhưng mà hạnh phúc không ?

Những nhà chánh trị lo quan chức.
Sáng được người hô, vạn tiếng khen.
Chiều lại có khi là mất cả.
Hạnh phúc không còn: vận đỏ đen.

Đơn giản nghiã là không so sánh.
Đừng đem so sánh với người ta.
Giàu có chắc chi là hạnh phúc.
Chức quyền chưa chắc đã hơn ta.

Không ai muốn kém thua người khác.
Nhưng muốn ganh đua sẽ khổ mình.
Ai được hãy vui mừng cho họ.
Hạnh phúc là vui với phận mình.

Vui vẻ, dù cho là vất vả.
Dù có thua người cũng ráng vui.
Dù có phải nghèo thì cũng ráng.
Hạnh phúc dành cho ai biết vui.

Vì sao, đơn giản thôi mà bạn.
Thế giới nầy hơn chín tỉ người.
Mà trong số đó ai giàu có.
Hạnh phúc bao nhiêu : rất ít người.

Những người giàu có trên đời ít.
Đói rách, tai ương thì rất nhiều.
Cho nên nếu bạn không nghèo đói.
Thì hãy vui đi, chớ muốn nhiều.

Tóm lại, muốn đời vui hạnh phúc.
Thì nên đơn giản cuộc đời ta.
Hãy vui với cái mình đang có.
Hạnh phúc : đừng so với người ta.

THÁI TẤNTRUYỀN


No comments:

Post a Comment