Monday 2 October 2017

Nói Với Tuổi 12



Nói Với Trẻ Tuổi 12

Với con trẻ có nhiều điều để nói.
Với tuổi nào cũng cần dạy nhiều điều.
Với con trẻ tuổi 12 cần nói.
Cần nói nhiều : những lời lẽ thương yêu.

Trẻ mấy tuổi thì cũng cần nên nói.
Trẻ 12 càng nên nói thương yêu.
12 tuổi tuổi của lằn ranh giới.
Của trẻ con và của trẻ hiểu nhiều.

Nên những tiếng yêu thương cần phải nói.
Đừng để khi quá muộn, trẻ lớn rồi !
Tiếng yêu nói cần khi con còn nhỏ.
Vẫn cần  khi con trẻ tuổi 12.

Tình thương mến Cha Mẹ cho con cái.
Là dĩ nhiên Cha Mẹ vốn yêu thương.
Nhưng người lạ, con cũng cần hiểu biết.
Rất ít người con gặp sẽ yêu thương.

Con yêu mến Mẹ Cha là tất yếu.
Nhưng với người xa lạ khó yêu thương .
Có người lạ : trong lòng không hảo cảm.
Đối với con : họ chẳng có long thương.

Chỉ may mắn trên đời con mới gặp.
Người thương con và con mới yêu thương.
Hãy trân trọng những người con thương mến.
Và hãy thương những người mến thương con.

Người không thích : con đừng mong thân thích.
Người không ưa : con hãy tránh và chừa.
Không thể sống trên đời ai cũng thích.
Có người ưa, có kẻ mình không ưa.

Con hãy sống với cảm tình trung thực.
Đừng không ưa mà cứ bảo là ưa.
Sống giả dối là điều con nên tránh.
Sống chân thành, không sợ chuyện ghét, ưa.

Con phải học, điều rất là cần thiết.
Suốt cuộc đời con phải nhớ Cám Ơn.
Không là chỉ cám ơn bằng lời nói.
Mà trong lòng cũng phải biết Cám Ơn.

Có nhiều thứ cuộc đời con mang nợ.
Nợ Mẹ Cha, nợ bè bạn, anh em….
Nợ tình nghiã, nợ tinh thần,  cơm áo…
Cho nên cần phải luôn nói Cám Ơn.

Con phải học, tuổi 12 phải học.
Không gì hơn, phải học : tuổi 12.
Con phải học để thành người hiểu biết.
Phải học hành để khôn lớn, đức, tài…

Con phải biết, tấm thân cần qúi trọng.
Phải giữ gìn sức khỏe bản thân mình.
12 tuổi, là tuổi con đã đủ lớn.
Để chăm lo, săn sóc bản thân minh.

12 tuổi : có thể là con đi học.
Ở trọ xa  con phải nhớ về nhà.
Phải luôn nhớ là Mẹ Cha mong mõi.
Nếu thương yêu Cha mẹ, nhớ về Nhà.

12 tuổi : Nghiã là con sắp lớn.
Nghiã là con sắp sữa biết Tình Yêu.
Nhưng tuổi trẻ còn rất nhiều dại dột.
Nên rất cần phải thận trọng khi yêu.

Con mới lớn nên thấy nhiều bất mãn.
Thấy cuộc đời có nhiều nỗi bất công.
12 tuổi : tuổi conn đầy nhiệt huyết.
Nhưng coi chừng những cảm nhận bất công.

Con phải hiểu cuộc đời nhiều cảnh ngộ.
Không bao giờ cảnh ngộ giống như lòng.
Mình muốn tốt nhưng mà không được tốt.
Mình muốn trong mà nó lại không trong.

Điều có thể là tự mình trong sạch.
Những rượu chè, hút sách tuyệt nhiên không.
Đừng bắt chước bạn bè làm việc xấu.
Cái gì sai, cái gì hại : nói không !

Nói tóm lại, con lên 12 tuổi.
Trước mắt con là phiá trước đường đời.
Lắm đòi hỏi, nhiều chông gai thử thách.
Phải gắng công, phải gắng sức, con ơi !

THÁI TẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment