Friday 20 October 2017

Sai Lầm Đời Người



Sai Lầm Đời Người

Ai cũng muốn : cuộc đời minh tốt đẹp.
Nhưng mà ai : cũng đều mắc lỗi lầm.
Nếu có khác : thì chỉ là chi tiết.
Còn nhìn chung : Ai cũng mắc lỗi lầm.

Có sai lầm lớn và Sai lầm nhỏ.
Sai lầm nào cũng có hại cuộc đời.
Có sai phạm ít khi ta mắc phải.
Có sai lầm : ta mắc phải mỗi ngày.

Tránh lầm lỗi là tránh nguồn đau khổ.
Người khổ đau : phần lớn ở lỗi lầm.
Nên nếu muốn : Cuộc đời bớt đau khổ.
Tu , không Tu: Quan trọng, tránh lỗi lầm.

Lỗi lầm lớn : nhiều người hay mắc phải.
Dùng sức khỏe: đánh đổi  vật ngoài thân.
Hay là kẻ : Lấy thân che của cải.
Lỗi lầm nầy : rất tai hại bản thân.

Nói cho rõ : Có người lo nhà cửa.
Muốn nhà to, muốn nhà lớn, giàu sang.
Thân khốn khổ: phải làm nhiều công việc.
Nhà có sang : nhưng thân thể cũng tàn.

Nhà to lớn : không bằng tâm rộng lớn.
Nhà có to : nhưng Tâm chẳng bình an.
Nhà có rộng : mà Tâm không yên ổn.
Thì không bằng : Nhà nhỏ sống bình an.

Tâm rộng mở : Thì có nhiều cái lợi.
Tâm thênh thang : thì Đời rộng thênh thang.
Tâm nhỏ hẹp : Thì Đời khung cửa hẹp.
Tâm nhỏ nhen : Đời sống chẳng bình an.

Lòng vui vẻ : là thuốc Tiên trường thọ.
Thuốc thần tiên : là y dược hân hoan.
Lòng phiền muộn : thứ đứng đầu độc dược.
Lòng muộn phiền : Mở cửa bịnh vào thân.

Chuyện Tiền Bạc : ai cũng cần Tiền bạc.
Tiền bạc nhiều : Không tránh khỏi ốm đau.
Tiền bạc có : không chắc mua sức khỏe.
Nên chớ lo : mê mãi chuyện làm giàu.

Điều Hạnh Phúc : Không phải là Danh Lợi.
Thế cho nên : Đừng mê mãi Lợi Danh.
Có Danh Lợi : chưa chắc gì Hạnh Phúc.
Sức Khoẻ, Niềm Vui : hơn là Lợi Danh.

Chuyện yến tiệc : Người giàu hay yến tiệc.
Chuyện ăn ngon : không hẵn có lợi đâu.
Càng thịnh soạn : càng có nhiều cái hại.
Thế cho nên : không cần phải sang giàu.

Không cần phải : Giàu sang hay Danh Vọng.
Mà cần vui : rất cần có Nụ Cười.
Người ta nói : Nụ cười Mười Thuốc Bổ.
Thế cho nên : Đời sống ráng vui cười.

Sống vui vẻ : Và ngợi khen người khác.
Chuyện khen ai : Là cần thiết vô cùng.
Khen người khác : Thật là chuyện rất khó.
Muốn khen ai : Phải mở rộng tấm lòng.

Lòng nhỏ hẹp : không thể khen người khác.
Lòng nhỏ nhoi : Người chỉ biết tị hiềm.
Lòng bác ái : Mới bao dung người khác.
Lòng Từ Bi : Mới tránh khỏi Tị Hiềm.

Có những thứ : Rất cần nên quên lãng.
Thứ nhất là : Nên quên lãng Hận Thù.
Thứ nhì là : Nên quên lãng Quá khứ.
Thứ ba là : Nên quên lãng Tuổi Già.

Có những thứ : Rất cần nên phải có.
Thứ nhất là : Có người mình yêu thương.
Thứ nhì là : Có mái nhà êm ấm.
Thứ ba là : Có  cuộc sống bình thường.

Có những thứ : rất cần nên lưu ý.
Thứ nhất là : không nên đói mới ăn.
Thứ nhì là : Không nên khát mới uống.
Thứ ba : Không nên Già mới ăn năn.

THÁI TẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment