Saturday 7 October 2017

Thư của Nhà bác học Albert Einstein dạy Con



Thư của Albert Einstein dạy con

Ai cũng biết Einstein là bác Học.
Nói tài năng thì không có ai hơn.
Bài nầy không nói về Khoa Học.
Mà nói về Thư EINSTEIN viết dạy con.

Einstein không dạy con về Khoa Học.
Điều Ông cần muốn dạy là Tình Yêu.
Tình Yêu là cái mà ông muốn dạy.
Cái con ông cần học là : tình Yêu.

Cái quan trọng không phải là Khoa Học.
Quan trọng hơn tất cả là Tình yêu.
Tình yêu không đơn giản như ta nghĩ.
Mà không gì so sánh được tình yêu.

Thứ mạnh nhất không phải là Nguyên Tử.
Thứ mạnh hơn nguyên tử là : Tình Yêu.
Tình yêu giúp ta làm nên tất cả.
Không có thứ gì mạnh hơn Tình Yêu.

Bom Nguyên Tử không phải là mạnh nhất.
Mạnh hơn bom Nguyên Tử là Tình yêu.
Bom Nguyên Tử làm cho người ta chết.
Thứ ngăn bom Nguyên Tử là Tình Yêu.

Những bom đạn ngày nay trên thế giới.
Nhiều vô cùng và sức mạnh vô phương.
Có thứ gì ngăn chận những đạn bom.
Chỉ một thứ duy nhất là : Tình thương.

Tình yêu là thứ năng lượng đặc biệt.
Chỉ có tình yêu mới cứu được thế gian.
Nếu không có Tình Yêu thì Nguyên Tử.
Và bao nhiêu vũ khí : diệt trần gian !

Vũ khí mạnh sẽ làm cho hủy diệt.
Chỉ Tình yêu mới cứu vớt con người.
Đua vũ khí là đua nhau sự chết.
Đua Tình yêu mới cứu vớt con người.

Yêu tên tuổi, tiếng tăm là tai họa.
Yêu công danh, sự nghiệp cũng tầm thường.
Yêu đất nước, quê hương còn giới hạn.
Yêu Quốc Gia, dân tộc cũng tầm thường.


Những thứ đó có muôn ngàn giới hạn.
Có lúc nào nó quay lại hại người.
Đức Quốc xã có Tình Yêu dân tộc.
Nhưng tình yêu của họ hại con người.

Người Cộng Sản cũng có tình dân tộc.
Nhưng Tình Yêu của họ đã thế nào ?
Bao nhiêu nước, bao nhiêu người thế giới.
Vì Tình yêu của họ phải khổ đau.

Yêu vũ khí là Tình yêu nguy hiểm.
Tình yêu nầy sẽ huỷ diệt con người.
Làm sao chặn thứ Tình yêu vũ khí.
Nếu không ngăn sẽ hủy diệt con người.

Chuyện tiên đoán: tương lai nhân loại khổ.
Bởi không ai chặn được thứ Yêu nầy.
Những nước nhỏ cũng chạy đua Nguyên Tử.
Tình trạng nầy : rất đen tối tương lai.

Nên Cha dạy cho Con Tình yêu lớn.
Là Tình yêu cả nhân loại thế gian.
Yêu một nước, một quốc gia, dân tộc.
Là hẹp hòi, sẽ huỷ diệt Nhân Gian.

Con hãy hướng Tình yêu vào Vũ trụ.
Có nhiều điều huyền bí ở không gian.
Có những thứ con hãy còn chưa biết.
Có những điều con cần biết không gian.

Cha đã biết những phương trình vĩ đại.
Của không gian, của vật chất, thời gian.
Nhưng tất cả những điều Cha đã biết.
Vẫn không bằng công thức cứu thế gian.

Cha để lại cho con phần trọng trách.
Làm sao thương, làm sao cứu thế gian ?
Không cứu được thế gian là mất cả.
Nhiệm vụ nầy : trọng trách rất gian nan.



THÁI TẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment