Saturday 28 October 2017

Sống Trên Đời Thoải Mái



Sống Thoải mái.

Ai cũng muốn : Sống trên đời thoải mái.
Sống thảnh thơi và sống được an nhàn.
Sống Hạnh Phúc và sống nhiều may mắn.
Còn gì hơn : là được sống bình an.

Những điều đó : thấy đơn sơ và giản dị.
Nhưng thực ra : Mấy ai được trên đời.
Ai cũng ước : nhưng ít người có được.
Nhiều người mong : mà mấy kẻ thảnh thơi.?

Muốn cuộc sống : Được an nhàn thoải mái.
Cần rất nhiều : Những điều kiện buộc ràng.
Điều kiện của : cá nhân và hoàn cảnh.
Điều kiện Thời gian ,  điều kiện không gian.

Với cá thể : Có rất nhiều đòi hỏi.
Phải hiền lương, phải đạo đức trên đời.
Để Đạo Đức : cái nầy không phải dễ.
Để Hiền Lương : Không phải dễ trên đời.

Để Đạo Đức : Đòi rất nhiều điều kiện.
Để Hiền lương : Không dễ được người hiền.
Người Bác ái : trên đời không dễ kiếm.
Người Từ Bi : rất hiếm chốn nhân gian.

Tâm phải rộng : Không dễ gì tâm rộng.
Phải khoan dung : không dễ sống khoan dung.
Lòng hỉ xã : Không dễ gì Hỉ xả.
Có Tình Thương : Không dễ có Tình Thương.

Lời Phật dạy: Lời nầy không dễ nói.
Làm sao mà : Nói được những lời Thiền.
Lời Đạo Đức : Mà nói ra còn khó.
Biết làm sao : Mà sống được nhân, hiền.

Với xã hội : Phải làm sao hội nhập.
Trong cuộc đời : Đầy những cảnh tranh đua.
Người xấu tốt : vàng thau đầy lẫn lộn.
Sống làm sao : Không tranh đấu hơn thua.

Trong cuộc sống : Chuyện buồn vui lẫn lộn.
Sống làm sao : Để cuộc sống êm đềm.
Không buồn giận :  Làm sao trong xã hội.?!
Giữ được lòng : Bình lặng biển trời êm.

Trong xã hội : Có rất nhiều người xấu .
Biết làm sao : mà không giận không hờn.
Biết bao kẻ : Tham lam và ích kỷ.
Thì  làm sao : Bình thản chẳng giận hờn.

Không quãng đại : thì tất nhiên phải giận.
Nhưng Tu tâm : là chuyện khó vô cùng.
Nói Giác Ngộ : Nhưng thực hành khó lắm.
Người gạt ta : Không giận, khó vô cùng.

Nói Minh triết : Chuyện thực hành khó lắm.
Người chửi ta : Bình thản khó vô cùng.
Thương Nhân loại : Nói thì nghe dễ lắm.
Nhưng thực hành : Thì thật khó vô cùng.

Người nói quấy : Mà ta không tranh cải.
Người nói sai : mà ta cũng lặng thinh.
Người nói bậy : mà ta không nghe thấy.
Hỏi trên đời : Ai làm được việc nầy ?!

Người hiểu biết : Trên đời nầy ít lắm.
Muốn  hiểu người : là chuyện rất khó khăn.
Hiểu bản chất : của chính mình đã khó.
Thì làm sao : Hiểu tâm ý mọi người.

Không thể hiểu : Thì làm sao thông cảm.
Không cảm thông : Thì tất yếu bất đồng.
Không thông cảm : Thì làm sao thuận thảo.
Nên trần gian : Luôn có chuyện bất đồng.

Chuyện thời sự : Năm châu đương thấy rõ.
Tin hàng ngày : Chuyện tranh chấp khắp nơi.
Ngay nước Mỹ : Cũng xảy ra khủng bố.
Còn Phi Châu : Thì khủng bố tơi bời.

Còn châu Á : Thằng Trung Hoa Cộng Sản.
Ngày càng to : Càng bành trướng, hung hăng.
Ở Bắc Á : Thằng Bắc Hàn hung hãn.
Ở nơi đâu : Cũng có thể bất an.

Nói tóm lại : Muốn sống đời thoải mái.
Thực tế thì : rất là khó vô cùng.
Ta thoải mái : Lúc nào thì thoải mái.
Cả cuộc đời thoải mái : Khó vô cùng.

THÁITẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment