Tuesday 15 January 2019

Đời May Rủi Do Người


Đời may rủi do người.

Thường vận mệnh : hay cho là tại số.
Thường rủi may : hay đổ tại Ông Trời.
Nhưng sự thực : không hẵn là do số.
Thực không ai : biết chắc tại ông Trời.

Đời thực tế  : rủi may đều có cớ.
Tại sao may : tại sao rủi trên đời.
May hay rủi : có thể làm thay đởi.
Rủi hay may : mình có thể đổi dời.

Từ cái rủi : có thể thanh may mắn.
Từ cái may : lại thành cái  không may.
Do tư tưởng : và nguyên do hành động.
Hành động hay : thay đổi rủi thành may.

Điều thứ nhất : đừng nên người nhiều chuyện.
Nói quá nhiều : thường là nói dư thừa.
Nói nhiều quá : thì có nhiều sơ hở.
Người nói nhiều : thiên hạ ghét không ưa.

Người  hay nói : thường do biết nhiều quá.
Biết quá nhiều : chưa hẵn đã là hay.
Biết vừa đủ : việc đời nên biết đủ.
Biết quá nhiều : thành tai họa không hay.

Biết chọn bạn : là một điều cần thiết.
Được bạn hiền : thì số phận nhiều may.
Gặp bạn xấu : là điều không may mắn.
Bạn tiểu nhân : tai hoạ đến không hay. !

Hãy cẩn thận : với những lời khen ngợi.
Người ngợi khen : thành thật, hiếm trên đời.
Người khen ngợi : thường đầu môi, chót lưỡi.
Nếu cả tin : coi chừng hại cuộc đời.

Không nên tự : chuốc cho mình phiền phức.
Chuyện phiền gì :  không chuốc lấy vào thân.
Người đem đến : cho ta điều phiền phức.
Thì nên xa : để tránh hoạ vào thân.

Muốn yên ổn : giả quên điều vụn  vặt.
Chuyện vặt thì : nhiều lắm ở trên đời.
Để tâm vặt : thì cuộc đời phiền não.
Chuyện vặt gì : cũng bỏ mới yên vui.

Sống đơn giản : thì bớt điều  phiền não.
Sống xa hoa : thì rắc rối cuộc đời.
Sống nhỏ  nhặt : thì cuộc đời phiền não.
Sống rộng lòng : thì cuộc sống yên  vui.

Không nóng giận : thì coi là giải thoát.
Nóng giận thì : nhiều  phiền não cuộc  đời.
Không nóng giận : là một điều rất khó.
Nhưng giận thì : không còn có niềm vui.

Không phán xét : Không vội vàng phán xét.
Phán xét ai : là chuyện khó vô cùng.
Phán xét đúng : là chuyện làm rất khó.
Phán xét sai : thì tai hại vô cùng.

Nên cẩn thận : không nói lời phê phán.
Chê bai ai : cũng rước hoạ vào thân.
Mình khen ngợi : có khi còn tai hoạ.
Còn chê bai : nhứt định chẳng  an thân.

Nói lời tốt : và còn cư xử tốt.
Đối với ai : cũng tử tế, thật lòng.
Tâm từ ái : và luôn luôn  tử tế.
Tâm từ bi : luôn cởi mở tấm lòng.

Hãy trân qúi : yêu thương và trân qúi.
Với mọi người : hãy trân qúy, yêu thương.
Hiền như Phật : nhất là với con cháu.
Rất yêu thương : và rất đổi yêu thương.

Hết mọi sự : trên đời đều có giá.
Rủi hay may : đều có giá rủi may.
Làm điều quấy : thì có nhiều cái  rủi.
Làm điều lành : có nhân quả phước  may.

Sống phải có : uớc mơ và lý tưởng.
Không ước mơ : đời sẽ bước  chông chênh.
Có mơ uớc : và ước mơ thực tế.
Có quyết tâm : thì mơ ước sẽ nên.

Nói tóm lại : rằng mỗi người mỗi số.
Nhưng số phần : vẫn  tùy thuộc con người.
Người tâm tốt : và chuyên làm việc tốt.
Thì Thiêng Liêng : Trời Đất sẽ thương người.

THÁITẤNTRUYỀN
www.thainamtran.blogspot.com

No comments:

Post a Comment