Friday 4 January 2019

Thời Gian Không Dừng Lại


Thời gian không dừng lại.

Càng lớn tuổi : càng nhận ra thực tế.
Có những điều :  thực tế,  lớn mới hay .
Như dòng chảy : thời gian như dòng chảy.
Mà lớn lên : đời nhiều tuổi  mới hay.!

Thời gian chảy : không bao giờ dừng lại.
Không có ai : ngăn dòng chảy thời gian.
Có những lúc : ta sống nhiều lãng phí.
Trải qua rồi :  mới thấy quý thời gian.

Khi biết quý : thì thường khi đã trễ.
Khi nhận ra : không còn mấy thời gian.
Những ngày tháng : đau buồn  là lãng phí.
Sống đau buồn :  lãng phí quỹ thời gian.

Không lãng phí : thì mỗi ngày phải sống.
Sống tròn  đầy : không uổng  phí thời gian.
Sống buồn bã : là cuộc đời lãng phí.
Sống vui tươi : đời  không phí thời gian.

Sống phiền muộn : là sống đời lãng phí.
Sống không nên : lãng phí quỹ thời gian.
Sống thù hận : thì cuộc đời lãng phí.
Sống Từ Bi : thì phong phú thời gian.

Buồn cũng hết:   vui thì cũng hết.
Nhưng mà vui : thì sẽ tốt hơn buồn.
Vậy buồn bã : chỉ là làm  uổng phí.
Sống vui tươi : để  không phí thời gian.

Nhưng vui vẻ : không phải là dễ được.
Bỏ nhiều công : thì mới có điều vui.
Nhiều công sức : mới được điều vui vẻ.
Không đương nhiên : mà  có được niềm vui.

Có người thấy : vẻ ngoài cười vui vẻ .
Nhưng bên trong : cũng  có những niềm đau.
Trên trần thế : không ai toàn vui vẻ.
Trên trần ai : ai cũng có niềm đau.!

Muốn vui vẻ : thì tiến về phiá trước.
Ở sau lưng : bỏ lại những niềm đau.
Ở phiá trước : là mục tiêu cuộc sống.
Những nỗi buồn :  nên bỏ lại phiá sau.

Chỉ sức khỏe: mới là điều đáng kể.
Càng tuổi nhiều : sức khỏe đứng hàng đầu.
60 tuổi : Tuổi chưa tiền  hưu trí.
Nhưng 60 : đã nhiều chuyện ốm đau. !

Tôi mới gặp : một người quen, sáu chục .
Mà năm rồi : bị Stroke một lần.
May là nhẹ : nằm nhà thương mấy tháng.
Tập luyện nhiều : đã đi lại lần lần.

Tôi có một : người quen , tuổi 66.
Tuổi bây giờ : mới sắp được nghỉ hưu.
Nhưng đột quỵ : vì  đau tim bất chợt.
5 phút thôi : đã từ giả cõi đời. !

Vậy 70 : Thời gian còn có  mấy ?
Quỹ Thời gian : còn lại bấy nhiêu năm ?
Năm nầy nữa : Tôi đã lên 77 !
Hỏi thời gian : còn lại bấy nhiêu năm ?!

Khi từ giả : cái gì mang theo được.
Không cái gì : có thể được mang theo.
Tiền bạc có : bao nhiêu đều vô nghiã.
Của cải gì, vật chất : chẳng mang theo.!

Người thân thiết : cũng phải đành xa cách.
Muốn hay không : thì cũng giả từ đời.
Có ai khóc : có ai buồn chăng  nữa.!
Thì một ngày : hay một buổi rồi thôi.!

Nên cái quý : bây giờ là hiện tại.
Ngày hôm nay : còn sống, vậy là vui.
Trời có nóng : hay là trời có lạnh.
Cũng không sao : lạnh, nóng cũng nên vui.

Chuyện tình cảm : thì cũng là như thế.
Không quan tâm : đời thương ghét, ghét thương.
Sống bình thản : miễn sao lòng trong sáng.
Giác Ngộ rồi : không màng  chuyện ghét thương.

Một cuộc sống : quan trọng là hữu ích.
Đã có làm : điều hữu  ích cho đời.?
Một đóng góp : cho dù là rất nhỏ.
Cũng không sao : miễn đóng góp cho đời.

THÁITẤNTRUYỀN
www.thainamtran.blogspot.com

No comments:

Post a Comment