Friday 26 August 2016

7 bài học sâu sắc cho cuộc đời



Ai cũng phải qua những năm dài đi học.
Ít nhất thì cũng học mười năm trường.
Có người phải học nhiều hơn thế nữa.
Đó là những năm tháng học trong trường.

Nhưng chỉ học trong trường thì không đủ.
Dù mười năm hay hai chục năm trường.
Có những thứ ta rất cần phải học.
Cho cuộc đời mà không có trong trường.

Học trường học chỉ là cho bằng cấp.
Cho việc làm, cho sinh hoạt, đời thường.
Nhưng đời sống không chỉ là cơm áo.
Mà phải là có hạnh phúc hay không.

Mà hạnh phúc không học trong trường học.
Hạnh phúc thì phải học ở trong đời.
Có những thứ thực rất cần ta học.
Nếu bằng không ta sẽ khổ cuộc đời.

Bài học lớn là thân tâm Thanh Tịnh.
Không thanh tâm thì sao có bình an.
Muốn thanh tịnh thì bỏ điều ân oán.
Sao bình an khi hờn giận oán than…

Chuyện tức giận trên đời sao tránh khỏi.
Nhưng Bạn ơi khi “Giận quá mất khôn”.
Khi tức giận thường khi ta làm quấy.
Khi giận rồi đâu tính chuyện thiệt hơn.

Còn tư duy cũng là một bài học lớn.
Đời ra sao là tùy theo Bạn tư duy.
Bạn nghĩ tốt thì cuộc đời Bạn tốt.
Bạn bi quan thì đời Bạn sẽ suy vy.

Bài cần thiết vô cùng là Giác Ngộ.
Giác Ngộ là phải soi sáng bản thân.
Ta phải biết bản thân mình hay dở.
Biết gì sai, biết gì đúng, biết gì cần.

Bài cần thiết vô cùng là Minh Triết.
Hiểu biết là điều khó nhất trên đời.
Biết sự vật không phải là sách vở.
Biết con người là chuyện khó trên đời.

Ải đố kỵ không mấy người tránh khỏi.
Đố kỵ thì thế tất phải ưu phiền.
Còn đố kỵ thì tâm còn động loạn.
Bỏ sân si thì mới hết ưu phiền.

Thay đố kỵ bằng tâm thân Bồ tát.
Thương chúng sinh và thương hết mọi người
Mong điều tốt cho mọi người được hưởng.
Mong niềm vui, điều ích cho mọi người.

Không chỉ ước mà phải còn hành động.
Biết bao điều có thể giúp con người.
Giúp người tốt lẫn giúp người không tốt.
Giúp cả công và cả của cho người.

Nói thì dễ nhưng thực hành khó lắm.
Thế cho nên là Bạn phải tùy duyên.
Có cơ hội ta ráng làm việc Tốt.
Có việc làm ta ráng chọn việc làm hiền.

Có khi rủi ta phải đành chấp nhận.
Có việc may và có việc không may.
Đời không phải lúc nào thì cũng thuận.
Có khi may, có lúc rủi, không may.

Biết chấp nhận là tùy duyên để sống.
Biết tùy duyên thì mới sống bình an.
Tuỳ duyên phận thì đó là Minh triết.
Minh Triết thì Bạn sống mới bình an.

Nói tóm lại là Bạn ơi phải biết.
Học và hành chữ Đạo đức Từ Bi.
Thành công lớn con người là Hạnh Phúc.
Dù công danh không hạnh Phúc ích gì !?

THÁI TẤN TRUYỀN

No comments:

Post a Comment