Friday 19 August 2016

Huy chương Nhân Ái ở Rio



Cám ơn Bạn đã gửi tôi câu chuyện.
Câu chuyện hay về một tấm huy chương.
Olympic Rio nhiều giải thưởng.
Bộ môn nào thì cũng có huy chương.

Nước Úc tuy là dân số ít.
Nhưng kỳ nào cũng đoạt được huy chương.
Có những môn nước Úc rất nổi tiếng.
Như là môn bơi lội: những kình ngư.

Mỹ đứng nhứt số huy chương vàng thế giới.
Dân Mỹ đông khoảng ba trăm triệu người.
Hiện giờ Úc bảy huy chương vàng thế giới.
Dân Úc hiện khoảng hai chục triệu người.

Câu chuyện của bạn nói về một cô gái.
Cô gái Hoà Lan gốc Đức tên Adelinde.
Cô dự thi môn cưởi ngựa Nghệ Thuật.
Cô đã từng đoạt giải huy chương vàng.

Cô đến  RIO quyết tâm giành chiến thắng.
Cô và con ngựa  tên là Parzival.
Đã khổ công rèn luyện ngày tám tiếng.
Và siêng năng ròng rã suốt bốn năm.

Cô tin tưởng và mọi người tin tưởng.
Chắc lần nầy cô sẽ được huy chương.
Thế nhưng ngay trước ngày thi đấu.
Parzival bỗng bị bệnh lạ thường.

Bên đầu sưng, mắt sưng và bị sốt.
Bác Sĩ  khám bệnh tìm ra nguyên nhân.
Chú ngựa Parzival bị nhện độc cắn.
Chất độc đã lan và  đầu, mắt bị sưng.

Ngựa bị bệnh không thể nào thi đấu.
Cô Adelinde xin hoãn đấu hai ngày.
Ban Tổ Chức đã đưa ra quyết định.
Parzival phải thi đấu nội hôm nay.

Bất đắc dĩ, Adelinde ra thi đấu.
Vòng đấu một Parzival cố đấu.
Nhưng vòng hai, Parzival rất mệt.
Adelinde bèn dừng ngựa chịu thua.

Adelide nghẹn ngào và ràn rụa.
Vì ngựa cô bị bệnh phải dừng thi.
Cô không muốn ngựa cô thi kiệt sức.
Dù huy chương cũng không có ích gì.

Cô đã khóc và nhiều người cũng khóc.
Dĩ nhiên là cô không được huy chương.
Cô không có huy chương vàng, hay bạc.
Nhưng với đời cô đã được huy chương.

Cô đã được huy chương vàng nạm ngọc.
Là huy chương nhân ái của con người.
Huy chương đó là cao hơn tất cả.
Tấm lòng nhân cao cả nhất trên đời.

Có người tốt cho dù là con vật.
Cũng yêu thương và đối xử như người.
Người tốt đó trên đời nầy khó kiếm.
Có bao người có nhân ái trên đời.

Thương mến vật mà ít người có được.
Thương mến người đời có được mấy người
Tin chiến sự mỗi ngày trên thế giới.
Biết bao người đang giết hại con người.!

Bom lửa đạn hằng ngày bên Iraq.
Biết bao người mạng sống quá mong manh.
Có những kẻ đối nhau hơn súc vật.
Ghét con người mặc sức giết hành hình.

Nay thế giới đã văn minh tiến bộ.
Có cơm ăn,  áo mặc, có mọi điều .
Nhưng mà vẫn còn u mê, thù hận.
Biết bao giờ nhân loại biết thương yêu.

THÁI NAM TRÂN

No comments:

Post a Comment