Thursday 25 August 2016

An hưởng tuổi già



Tuổi già, không thể nào tránh khỏi.
Là con người, ai rồi cũng phải già.
Là chặng cuối con người trên cõi thế.
Bất kỳ ai rồi cũng phải đi qua.

Nên không có buồn lo hay là sợ.
Sống nhiều năm rồi cũng phải già thôi.
Không phải sợ mà là lo thụ hưởng.
Những niềm vui, những hạnh phúc cuối đời.

Tiếc quá khứ là những điều vô ích.
Lo tương lai cũng vô ích mà thôi.
Ừ rất phải, chỉ nên lo hiện tại.
Sống hôm nay chỉ biết bữa hôm nay.

Sáng nay dậy thấy mình còn nghe, thấy...
Vậy là vui, là phúc của hôm nay.
Bao người Bạn tuổi già không thấy nữa.
Bao người quen đã ngờ nghệch lãng tai.

Là phúc đức mà cũng là hạnh phúc.
Nếu ta còn biết cảm nhận, biết ăn ngon.
Là vậy đó không phải gì to tát.
Là những gì gần gũi món ăn ngon.

Là hạnh phúc nếu lòng còn thương mến.
Không là gì to lớn hay cao xa.
Nếu vẫn thấy lòng mình còn rung động.
Với bình minh nắng ấm, với bông hoa…

Với tiền bạc, Thần Tiên trên nước Úc.
Bạn nghèo ư, Chính Phủ đã bao lo.
Bạn chỉ sống với số tiền trợ cấp.
Đừng xa hoa thì không có gì lo.

Nhưng cũng đừng có lo tu khổ hạnh.
Kiếp nầy lo đừng tính tới kiếp sau.
Không Phật nào bắt mình tu khổ hạnh.
Phật Từ Bi không bắt mình khổ đau.

Bạn may mắn được làm dân nước Úc
Bạn rất may sống thời đại văn minh.
Thì hãy hưởng những tiện nghi đời sống.
Bạn chớ nên tu khổ hại thân mình.

Internet là món ăn thời đại.
Computeur, Ipad đủ trò chơi.
Rồi Tivi,  rồi CD, DVD đủ thứ.
Bao nhiêu trò giải trí hãy vui chơi.

Chuyện nhà cửa, nếu Bạn may  sở hữu.
Một căn nhà là cũng đủ lắm rồi.
Đừng so sánh hay đua tranh bè bạn.
Nhiều căn nhà thì cũng vậy mà thôi.

Tiền của lắm hay là nhà cửa lắm.
Khi chết rồi ta cũng chẳng mang theo.
Còn con cái để nó lo phần nó.
Bạn già rồi đừng lo chuyện giàu nghèo.

Chuyện đau ốm, tuổi già không tránh khỏi.
Người nghèo đau, người giàu có cũng đau.
Bạn may mắn được sống trên nước Úc.
Có nhà thương, có Bác sĩ lúc Bạn đau.

Chặng đời cuối là phải lo hạnh phúc.
Hạnh phúc bản thân và hạnh phúc gia đình.
Bản thân có những năm dài quá khứ.
Muốn được vui phải quên hết nhục vinh.

Nếu may mắn Bạn còn người phối ngẫu.
Người cùng ta qua hết những thăng trầm.
Vẫn còn lại với ta là hạnh phúc.
Hãy thương yêu và chăm sóc ân cần.

Với xã hội, nếu Bạn người hướng ngoại.
Thì tham gia với đoàn thể, hội đoàn.
Có bè bạn, có cộng đồng xã hội.
Có niềm vui quảng cuối giúp nhân gian.

THÁI TẤN TRUYỀN

No comments:

Post a Comment