Monday 5 December 2011

Thơ Lịch Sử: Anh Hùng Nguyễn Trãi



Nguyễn Trãi hứa cùng cha: “Con sẽ trả
Mối thâm thù: thù nước lẫn thù nhà
Con gạt lệ: xin cùng cha bái biệt
Con nguyện thề: lo báo phục sơn hà

Thương đất nước: Hịch Bình Ngô Đại Cáo
Hịch trăm ngàn tội ác của quân Minh
Hịch tướng sĩ: quyết tâm lòng chống giặc
Hịch muôn dân: giành lại nước non mình

Lãnh ấn lịnh: Quân Sư bày trận chiến
Phục Chi Lăng: chém tướng giặc Liễu Thăng
Vây Đông Đô: quân Minh hàng lớp lớp
Kế giao hoà: tha tướng giặc Vương Thông

Lời đoan thệ cùng cha già đã thoả!
Về Côn Sơn trí sĩ vịnh đề thơ!
Thơ nhàn tản, ý thơ tràn lai láng!
Nghiệp tiền oan sao lại hại nhà thơ!

Công với trạng đổi ra thành tội trạng!
Nỗi hiềm nghi, phải gánh tội tình oan!
Thời với Thế: anh hùng xây mộng lớn!
Thế với Thời: hận oán chốn Nhân Gian!

Thái Nam Trân

No comments:

Post a Comment