Sunday 18 December 2011

Thơ Thái Nam Trân: Chốn Thiên Đường

A NIRVANA

Yes, there is a Nirvana.
It is in leading your sheep
To a green pasture,
Putting your child to sleep
And writing the last line
Of your poem

KAHILL GIBRAN

CHN THIÊN  ĐƯNG

Thiên giới nơi nào em có biết?
Hãy dẫn cừu đi tới cánh đồng!
Hãy ru em bé thơ ngây ngủ!
Hãy viết câu thơ đoạn cuối dòng!

Thiên giới, nơi mà em muốn tới!
Hãy dẫn cừu non kiếm cỏ tươi!
Hãy ru lời hát cho em bé!
Hãy viết câu thơ trọn ý lời!

THÁI NAM TRÂN
 phỏng dịch bài thơ
 “A NIRVANA” của KAHILL GIBRAN

No comments:

Post a Comment