Thursday 8 December 2011

Thơ Trần Tâm Tình: Long Xuyên



 LONG XUYÊN ƠI ! LONG XUYÊN HI ! LONG XUYÊN !

Em có nhớ Long Xuyên mùa nước nổi
Mùa Long Xuyên con nước lớn mênh mông
Anh vẫn nhớ Long Xuyên mùa nước nổi
Mùa Long Xuyên điên điển trổ đầy bông

Em có nhớ Long Xuyên mùa gió nổi
Mùa Long Xuyên trưa sớm tối mưa giông
Anh vẫn nhớ Long Xuyên chiều sớm tối
Chiều giông mưa, trưa sớm tối mưa giông !

Em có nhớ Long Xuyên mùa nắng lửa
Mùa Long Xuyên trời lửa nắng khô đồng !
Anh vẫn nhớ Long Xuyên mùa gió nắng
Mùa Long Xuyên, hàng Phượng trổ đơm bông…

Em có nhớ những con đường xưa cũ,
Đường Nguyễn Du, đường Nguyễn Trãi, Quang Trung…?
Anh vẫn nhớ những con đường của thuở…
Đường Ngô Quyền, đường Lê Lợi, Phan Đình Phùng…

Em có nhớ chiếc cầu xưa: Hòang Diệu
Chiếc cầu xưa…năm tháng cũ…êm đềm ?
Anh vẫn nhớ chiếc cầu xưa Hoàng Diệu
Chiếc cầu xưa .. đưa đón bước chân em!

Anh vẫn nhớ Long Xuyên: trường học cũ,
Trường học xưa, lớp học cũ: Thọai Ngọc Hầu ?
Anh vẫn nhớ …dù đã lâu… năm tháng !
Anh vẫn thương ….dù đã cách xa lâu !

Em có nhớ chiếc phà xưa vàm Cống,
Chiếc phà qua sông nước lớn: Mekong ?
Anh vẫn nhớ chiếc phà xưa Vàm Cống
Vẫn xôn xao …vẫn nhớ…vẫn trong lòng !

Anh vẫn nhớ Long Xuyên: chiều, sớm, tối…
Chiều mưa xưa, trưa nắng gió: Long Xuyên
Anh vẫn nhớ… và anh thầm vẫn gọi :
Long Xuyên ơi ! Long Xuyên hỡi ! Long Xuyên !


TRN  TÂM  TÌNH









No comments:

Post a Comment