Wednesday 21 December 2011

Thơ Thái Nam Trân: Trở lại Đà Lạt

TRỞ LẠI ĐÀ LẠT

Ta trở lại! Đà Lạt chiều nhạt nắng...
Đà Lạt ơi! Ta nhớ tối trăng xưa....
Ta trở lại! Đà Lạt qua năm tháng...
Đà Lạt ơi! Ta nhớ tối mưa xưa...

Ta trở lại! Mây bay và phố núi...
Hồ Xuân Hương: Ngồi ngắm bóng thông xanh...
Ta trở lại! Ghé thăm Hồ Than Thở...
Đồi thông xưa: Đôi mộ kẻ chung tình...

Đà Lạt tối: chợ đêm sò, ốc, hến...
Trông thèm ăn: nhưng sợ bụng không êm!
Đà Lạt sáng: chợ hoa, quà, bánh, trái...
Đà Lạt chiều: dạo phố áo đan len....

Ta trở lại! Nhà thờ xưa, Thánh Giá...
Ghé qua thăm: hình bóng tháng năm dài!
Ta trở lại! Mái hiên chùa cũ qúa...
Ít người thăm: thầm lặng nén hương bay!

Ta trở lại! Lang Biang chiều khói toả...
Lang Biang ơi! Gió núi lạnh bao giờ!
Ta trở lại! Hồ Tuyền Lâm êm ả....
Trúc Lâm trưa: thiền tịnh tiếng chuông chùa!

Ta trở lại! Đam Bri, ầm thác đổ...
Thác Đam Bri kể lể chuyện Đam Bri....
Ta trở lại! Thác Pren thầm thỉ chảy...
Đà Lạt ơi! Lưu luyến bước chân đi!

THÁI NAM TRÂN

No comments:

Post a Comment