Thursday 1 December 2011

Thông Tin Năng Lượng


 
  • Vũ trụ và nhân lọai:
Vũ Trụ đã được hình thành từ rất nhiều tỉ năm, không ai có thể khẳng định con số chính xác nào, kể cả các nhà khoa học lỗi lạc nhất, tài ba nhất, chỉ có  một con số phỏng định là vài chục tỉ năm. Hành tinh trái đất, địa cầu, cũng đã được hình thành từ nhiều tỉ năm, phỏng định là 4, 5 tỉ năm, từ những đám tinh vân nào đó của vũ trụ, của một vũ trụ trong nhiều vũ trụ mà con người hãy còn rất mù mờ, và mãi mãi mù mờ, chưa hiểu biết được bao nhiêu, và không bao giờ có thể hiểu biết hết.

Những sinh vật đầu tiên, có thể nêu tên là những sinh vật chúng ta có thể gọi là những rong rêu rau tảo, vân vân, đã sinh ra trên điạ cầu, có lẽ cũng đã hàng tỉ năm, những động vật đầu tiên, tức là những con thú đầu tiên, cũng đã sinh trưởng trên điạ cầu nầy, hằng nhiều trăm triệu năm. Nhưng, con người, kể cả những con người tiền cổ thô sơ nhất, có nhiều điểm rất tương đồng với một vài lọai lòai vật như là khỉ vượn, tinh tinh, có rất nhiều điểm rất khác biệt so với con người nhân loại hiện nay, cũng chỉ mới được sinh ra trên trái đất, hành tinh địa cầu nầy, tối đa chỉ khoảng độ một vài triệu năm, thời gian thật là qúa ngắn ngủi, so với thời gian được sinh tạo của muôn loài vạn vật.

Nhưng mà, con người có nhân dáng con người nhân loại ngày nay, thì cũng chỉ mới được sinh ra trên điạ cầu nhiều lắm cũng chỉ khoảng độ vài trăm ngàn năm, cũng là không nhiều năm tháng, không lâu thời gian; còn con người có trí khôn, có thông minh, có văn hoá, vân vân, thì hãy còn mới mẽ hơn nữa, hãy còn là mới mẽ qúa, nhiều lắm cũng chỉ là chừng, là khoảng độ vài chục ngàn năm nay mà thôi, một con số thời gian qúa nhỏ bé so với thời gian của trái đất, mặt trời, vũ trụ, vì sao, vân vân.

Con người thực sự văn minh, tiến hóa, tiến bộ, có trình độ khoa học, kỹ thuật, vân vân, thì còn mới mẽ hơn nữa, rất mới, thì nhiều lắm cũng chỉ mới vài thế kỷ vừa qua. Còn những con người, nhân loại có những khả năng sáng tạo những phương tiện văn minh, máy móc, có trình độ hiểu biết khoa học, kỹ thuật, thông tin, vân vân, hiện đại ngày nay như: điện tử, điện thoại, truyền thanh, truyền hình, computer, internet, vân vân,  thì còn mới hơn nữa, chỉ mới có vài thập niên qua, qúa mới, và qúa ngắn so với thời gian Thượng Đế, Thượng Thiên hình thành, sáng tạo vũ trụ, không gian. Không có nghĩa lý gì về con số mấy chục năm xuất hiện của con người văn minh tân tiến nhất hiện nay, so với con số mấy tỉ năm lịch sử địa cầu, hay mấy chục tỉ năm lịch sử của vũ trụ.

  • Con người nhân lọai mới:

Nghĩa là, chúng ta, nhân loại, con người tiến bộ, văn minh thực sự chỉ là những sinh vật mới tinh, mới vừa được Thượng Đế, Thượng Thiên, mới vừa được Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả mới vừa sáng tạo, mới vừa làm ra, là những sản phẩm sinh vật mới tinh khôi của Các Đấng Thượng Đế, Thượng Thiên, không phải là con cháu giòng dõi của những nhân lọai con người tiền sử, điều rất khác biệt với những hiểu biết quan niệm cũ của con người, sách vở cũ, văn hóa cũ, tín ngưỡng cũ, tôn giáo cũ, khoa học cũ, vân vân.

Những sản phẩm sinh vật mang tên con người thời đại vừa mới được Các Đấng Thiêng Liêng sáng tạo, mới tinh khôi nầy, của Các Đấng Thượng Đế, Thượng Thiên nầy, vẫn mang hình hài của nhân loại cũ, vẫn mang hình dáng con người cũ, không mang một hình dáng nhân loại, con người, sinh vật nào khác, nhưng vẫn không phải là bất cứ một sinh vật nào khác trong lịch sử cũ, kể cả những con người tiền sử.

Những hình dáng sinh vật khác đã không được Thượng Thiên lựa chọn cho nhân dáng con người nhân loại mới ở trần gian, ít nhất là ở trên trái đất nhân gian địa cầu nầy, ở những trái đất, hành tinh, điạ cầu khác thì chúng ta không biết, chúng ta chưa biết, chúng ta chưa rõ. Nhân dáng con người nhân loại được Các Đấng sáng tạo từ nhiều ngàn năm trước đây, đã được Các Đấng Thượng Thiên lựa chọn, vì nhân dáng nhân loại nầy, nói chung, tổng quát, đã là một hình dáng sinh vật sáng tạo tương đối, không tuyệt đối, nhưng mà có thể tạm thời chấp nhận được, mặc dù là chưa thực sự hoàn hảo, nhưng nó đã có được những ưu điểm tương đối, so với muôn loài sinh động vật khác trên hành tinh địa cầu nầy.

Có nhiều sinh vật đã được Thượng Thiên, Thượng Đế sanh tạo ra trên chốn trần gian nầy, đã cho chúng sinh sống, cho chúng sinh sôi nẩy nở; có nhiều giống loài sinh vật đã được sinh sống trên trái đất, hành tinh, địa cầu nầy, lâu đến mấy trăm ngàn năm, thậm chí đến cả mấy triệu năm; nhưng rồi Thượng Đế cũng đã từng có những quyết định bôi xóa, hủy diệt những giống loài sinh vật đó. Đó là lý do thực nhất, và cụ thể nhất của sự tuyệt chủng của nhiều giống loài sinh vật trên trái đất, nguyên nhân, lý do chỉ đơn giản, chỉ đơn thuần, là một quyết định của Thượng Thiên, quyết định thay đổi một số giống loài sinh vật, mà Các Đấng cho là không thích hợp, không thích đáng, không nên duy trì.

Còn những lý do nầy, lý do khác mà chúng ta đã từng biết, đã từng nghe, đã từng thấy, đã từng nghĩ, vân vân, như là: thiên tai, động đất, núi nửa, sóng thần, lụt lội, bão tố, dịch bệnh, vân vân, tất cả, dù là trực tiếp, dù là rõ ràng, dù là hiện thực, vân vân, tất cả lại chỉ là những nguyên nhân phụ thuộc, những phương tiện, những phương thức hành động, để thực thi, thực hiện, thực hành những quyết định thay đổi một số giống loài sinh vật điạ cầu nào đó của Thượng Đế, Thượng Thiên.

Con người, bất kể con người nào, văn minh, hay không văn minh, tiến bộ hay không tiến bộ, tiến hoá hay không tiến hoá, phát triển hay không phát triển, vân vân, tất cả nhân loại, tất cả con người, nói chung đều phải sống chung cùng với rất nhiều giống loài sinh vật khác mà Thượng Thiên đã sáng tạo, và đã đặt để nơi sinh sống trên cõi trần gian, địa cầu nầy.

Chi tiết hơn, rõ ràng hơn, chân thật hơn, cụ thể hơn, là những con người tiến bộ, văn minh, tiến hoá, vân vân, những sinh vật con người mới, nhân loại mới, mới vừa, mới được Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả Quyền Năng Khả Năng, sáng tạo trong thời đại chúng ta, vẫn phải ngang vai, sát cánh, chung cùng sinh sống, cùng với những sinh vật nhân loại, con người khác, những con người nhân loại cũ, mà Các Đấng Thượng Đế, Thượng Thiên đã sinh tạo từ nhiều chục, nhiều trăm ngàn, thậm chí là hàng triệu năm qua.

Phải chung sống chung cùng với cả đại khối nhân loại cũ, con người cũ, mà Các Đấng Thượng Đế, Thượng Thiên đã sinh tạo từ trước, từ nhiều ngàn năm trước đây, nhưng những con người mới, những sinh vật nhân loại mới của Thượng Đế, Thượng Thiên phải đảm nhận nhiều trách nhiệm mới mẽ, nhiều sứ mạng Thượng Thiên nặng nề, khó khăn, vân vân, của con người mới trong thời đại mới, trong thế kỷ mới, trong thiên niên kỷ mới.

Sinh vật nhân loại con người cũ có những khuyết điểm, những thiếu sót, những bất toàn, bất khả, vân vân, về những khả năng, những tiềm năng, những tri thức, những kiến thức, những nhận thức, vân vân, con người nhân lọai cũ có những hạn chế, những giới hạn, những khiếm khuyết, vân vân, cho nên, bằng cách nầy hay bằng cách khác, cần phải được thay thế bằng những con người mới.

Nhưng mà Thượng Đế, Thượng Thiên, lần nầy có lẽ là đã không muốn thực hiện một đại hồng thủy khác, hay là một đại thiên tai khác, để có thể xoá sạch hết tất cả mọi thứ, xóa hết tất cả mọi loài, hủy diệt hết tất cả mọi vật thể, mọi giống loài, mọi sinh vật, vân vân, mà các Đấng đã từng sáng tạo,  Các Đấng đã từng làm ra, để Các Đấng có thể bắt đầu làm lại từ đầu, như Các Đấng đã từng thực hiện trong qúa khứ, như những lần Các Đấng đã xóa sổ đời sống của những sinh vật dị tướng, dị hình, những giống loài sinh vật không phù hợp, không thích hợp tồn tại, như là những giống loài khủng long trên qủa điạ cầu, mấy triệu năm trước đây.

Nhiều nhà khoa học vẫn còn đang đi tìm kiếm những nguyên nhân, những lý do sự tuyệt chủng của những giống loài sinh vật như là khủng long, những giống loài sinh vật đã từng sinh sống, ngự trị đầy rẩy trên mặt đất hành tinh địa cầu. Nhiều bằng cớ, nhiều bằng chứng, nhiều luận giải, nhiều luận đề, nhiều luận chứng, vân vân, đã được nhiều nhà khoa học đưa ra, rất có thể là tất cả những chứng cớ nầy, đều là xác thực, đều là chính xác; nhưng mà, nguyên nhân sâu xa của nó, thì như chúng ta đã nói, chính là ý muốn bôi xóa chúng, hủy diệt chúng, thay thế chúng của Thượng Đế, của Thượng Thiên.

Chỉ cần một lý do duy nhất nầy thôi, cũng là đã qúa đủ để chúng ta có thể giải thích tất cả mọi chuyện, mọi việc, mọi điều, đã, đang, hay là sẽ xảy ra, cho tất cả mọi sinh vật trên hành tinh điạ cầu, tất cả sự sinh sản hay hủy diệt mọi vật, mọi loài sinh vật trần gian, tất cả mọi sự, mọi việc hoàn toàn tùy thuộc ý muốn Thượng Đế, Thượng Thiên, Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả.

Hiện trạng thế giới, điạ cầu, là cùng lúc, chúng ta có nhiều nhân loại, nhiều con người, nhiều giống loại con người khác nhau, nhiều nòi giống con người khác nhau, nhiều cá tính, nhiều trình độ, nhiều năng lực, nhiều văn minh, vân vân, khác nhau, và tất cả đang cùng nhau chung sống trên cùng một hành tinh điạ cầu, tất cả đều là những sinh vật con người nhân loại, do Các Đấng Thượng Đế, Thượng Thiên sinh ra.

Nhưng, có những con người dù đã được Thượng Đế, Thượng Thiên sinh ra từ trước, đã ưu ái ban cho nhiều thứ ưu điểm, nhiều thứ ưu tiên, nhiều thứ ưu quyền, nhiều thứ năng lực, nhiều thứ sinh lực, vân vân, nhưng mà, họ đã không tiến hoá, họ đã không học hỏi, họ đã không mở mang, họ đã không tiến bộ, họ đã không văn minh, vân vân. Dĩ nhiên là họ có đủ trăm ngàn lý lẽ, trăm vạn lý do, để có thể biện minh, biện hộ cho những thái độ, tư tưởng, hành động, vân vân, của họ, vấn đề quan trọng là Thượng Đế, Thượng Thiên nghĩ gì, làm gì đối với những sinh vật nhân loại loài người nầy.

Không ai có thể nói là Thượng Đế muốn thế nầy, Thượng Thiên muốn thế nọ, không ai có đủ tư cách, khả năng, vị thế, tư thế, vân vân, để làm như vậy; nhưng mà chúng ta vẫn có thể có những khả năng suy luận về Thượng Đế, những năng lực suy luận về Thượng Thiên, những suy đoán, suy nghĩ về những ý muốn, ý định của Các Đấng Quyền Năng Khả Năng Thiêng Liêng Cao Cả, Các Đấng Thượng Đế, Thượng Thiên.

Chúng ta, nhân loại, con người, dù là nhân loại, con người văn minh siêu đẳng, chúng ta vẫn không phải là Thượng Đế, không phải là Thượng Thiên, chúng ta vẫn chỉ là những sinh vật của Các Đấng Thượng Đế Thượng Thiên, Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả sinh tạo ra, chúng ta, con người là sản phẩm của Các Đấng, sản vật của Các Đấng, con cái của Các Đấng.

Chúng ta có những khả năng nhận thức, khả năng tri thức, khả năng suy luận, vân vân, nhưng đó lại là những thứ của Thượng Đế ban cho, của ThượngThiên ban tặng, không phải là những cái, những thứ, chúng ta có thể tự tạo ra; đó là những cái, những thứ, Thượng Đế đã làm ra cho chúng ta xử dụng, để chúng ta có thể thông tin với Thượng Đế, liên lạc với Các Đấng Cao Cả Thiêng Liêng.

Đó là những lợi thế, những ưu điểm siêu việt của con người, nhân loại, đặc biệt là những con người nhân loại mới, những ưu thế, ưu quyền, ưu tiên, ưu đãi, biệt đãi, vân vân, mà các loài sinh vật khác không có, kể cả những con người nhân loại cũ. Con người nhân loại cũ mấy trăm nghìn năm trước đây, họ cũng là những sản phẩm, những sinh vật giống loài của Thượng Đế, Thượng Thiên, Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả sinh tạo ra, nhưng mà họ là những con người nhân loại chưa trưởng thành trên nhiều nhiều phương diện, đặc biệt là trên những phương diện tâm linh, họ là những sáng tác, những sáng tạo, những sản phẩm chưa hoàn hảo của Các Đấng.

Thượng Đế cho chúng ta có, chúng ta được, chúng ta sở hữu, sở đắc, xử dụng, vân vân, những tiềm năng, khả năng của Các Đấng, cho nên, chúng ta, nhân loại mới, con người mới, đã thực hiện được bao nhiêu sự việc, công việc, công trình, vân vân, kỳ diệu ở chốn trần gian; không có những tiềm năng, khả năng của Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả, Thượng Đế, Thượng Thiên, ban cho, chúng ta, con người không thể thực hiện được bất cứ điều kỳ diệu nào cả.

Ngay cả những thứ, những cái, được coi là rất tự nhiên, rất nhỏ bé, rất tầm thường, vân vân, như sự sống, cuộc sống, những công việc, sự việc, sự vật thường nhật hàng ngày của con người, như: ăn uống, đi đứng, ngủ nghê, vân vân, chúng ta cũng không thực hiện được, không làm được, thì nói gì đến những công việc, sự việc: khó khăn, kỳ lạ, lớn lao, vân vân.

  • Thượng Đế & Tâm Linh:
 Thượng Đế trên cao, tối thượng, tối cao, huyền bí, huyền vi, huyền hoặc, xa vời, vân vân, nhưng đồng thời, Thượng Đế, Thượng Thiên cũng vô cùng gần gũi, thân thiết với nhân loại, con người, chúng ta; Thượng Đế, Thượng Thiên luôn luôn ở cùng với con tim, cùng với mạch máu, trong tư tưởng, trong tư duy, vân vân, của chúng ta, của mỗi con người nhân loại. Đó là nguyên nhân, lý do chúng ta có thể đi tìm Thượng Đế, Thượng Thiên, không phải trên trời, dưới đất, dưới sông, lòng biển, vân vân, mà là ở ngay trong lòng mình, trong tim, gan mình, trí não mình, tổng quát là trong tâm hồn mình, tâm linh mình.

Rất gần, nhưng cũng rất xa, con đường từ tâm can mình đến tâm hồn mình, con đường từ trí não mình đến Tâm Linh mình, rất gần mà cũng rất xa con đường từ tâm hồn đến tâm linh của mỗi cá nhân, của mỗi con người, nhân loại. Trí não nằm trong phần vật chất của não bộ con người, thành phần là những tế bào trí não, những neuron thần kinh hữu thể hữu hình; còn tâm linh thì lại thuộc về phần vật chất vô hình, phần vật thể vô hình, những năng lượng vô hình, những năng lượng siêu hình, vân vân.

Tâm Linh là những luồng sóng năng lượng vô hình và siêu hình của không gian, nối kết với khối năng lượng vô hình và siêu hình của vũ trụ, tức những mạng thông tin năng lượng của Thượng Đế, Thượng Thiên, của Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả, mà con người không nhìn thấy, thậm chí không hiểu biết, không hình dung được, thậm chí không tin tưởng sự hiện diện của những năng lượng tâm linh vô hình nầy.

Mỗi tư tưởng, mỗi tư duy con người phát sinh không phải thuần là những hoạt động của những tế bào thần kinh trí  não vật chất, mà là những xung động nối kết của những sóng năng lượng tâm linh siêu hình của Thượng Thiên, với những tế bào trí não thần kinh hữu hình của con người, hay nói một cách khác: tư tưởng con người là những sản phẩm của tâm linh, những năng lượng của Thượng Thiên, qua những phương tiện vật chất tế bào não bộ con người.

Như vậy, những tư tưởng, những tư duy của chúng ta, phần lớn đều có sự can dự của những dòng năng lượng tâm linh siêu hình của Thượng Thiên; đó là lý do chính yếu nhất để chúng ta, nhân loại, con người cần thiết phải tôn trọng những tư tưởng, những tư duy của người khác, bất kể người đó là ai, bất kể tư tưởng, tư duy của họ là gì, ra sao, như thế nào, vân vân. Đó là nguyên tắc của thượng Đế, luật lệ của Thượng Thiên, luật lệ và nguyên tắc tự do và bình đẳng đối với tất cả mọi người, không ai có quyền nhân danh cái gì, nhân danh ai, để đứng trên, đứng trước, để thống trị, để khống chế, để sai biểu, để ra lệnh cho người khác, đó là những điều căn bản của những quan điểm tự do, dân chủ, nhân quyền, vân vân, của nhân lọai hiện nay.

Rộng hơn một chút, con người đã có những thái độ, những tư tưởng, những quan niệm, những quan điểm sai lầm rất nghiêm trọng về việc xử dụng những ưu tiên, những ưu quyền Thượng Đế, Thượng Thiên đã dành cho, đã tận dụng những ưu thế, ưu quyền nầy cho những lợi ích ích kỷ, cá nhân, nhỏ bé, riêng tư cho cá nhân mình, gia đình mình, xã hội mình, quốc gia mình, dân tộc mình, tín ngưỡng mình, tôn giáo mình, vân vân, những nguyên nhân chủ yếu gây ra những xung đột, những hiềm khích, những bất hòa, những bất mãn, những bất đồng, những tranh chấp, những đấu tranh, những chia rẽ, những xung đột, những hận thù, vân vân.

Không tôn trọng con người, không tôn trọng người khác, là một sai lầm nghiêm trọng của con người, nhưng mà ngay cả việc không tôn trọng các loài sinh vật khác, động vật hay thực vật, cây cỏ hay bông hoa, cũng là những sai lầm nghiêm trọng của con người, nhân loại. Hậu qủa của những tư tưởng, những quan điểm, những thái độ, những hành động, vân vân, sai lầm của con người, sau hết, và cuối cùng sẽ là những cái bi thảm, những bi kịch, của: con người, nhân loại, thế giới, nhân gian, hành tinh, địa cầu, vân vân.

Những tư tưởng, tư duy con người, nhân loại, phần nhiều là những sản phẩm làm ra từ Thượng Đế, Thượng Thiên, dù chúng ta có thể thấy chúng do con người phát biểu, do nhân loại trình bày, nhưng đồng thời, chúng ta cũng phải luôn luôn lưu ý là dĩ nhiên không phải những tư tưởng, tư duy nào của con người, nhân loại, cũng là những tư tưởng của Thượng Thiên.

Lầm lẫn lớn của chúng ta, con người, nhân lọai là thường không phân biệt được tư tưởng Thượng Đế, và tư tưởng con người, hầu hết bi kịch của chúng ta có nguyên nhân là sự lầm lẫn tai hại nầy. Chúng ta không phân biệt được tư tưởng Thượng Đế, Thượng Thiên, và tư tưởng phàm nhân, tư duy con người, lý do là vì tư tưởng Thượng Đế vốn thường giấu mặt, ẩn thân trong những tư tưởng, tư duy con người.

Nói cách khác, bởi vì Thượng Thiên vô hình, cho nên Thượng Thiên thường mượn thể xác con người để thể hiện tư duy, nhưng vấn đề nhầm lẫn có thể xảy ra, là bởi vì thể xác con người, tự nó cũng có những tư duy riêng, không phải chỉ có duy nhất tư duy của Thượng Thiên trong thân xác con người, nghĩa là cùng lúc, trong cùng một bản thân, bản thể con người, chúng ta có hai lọai tư tưởng, tư duy khác nhau, một tư tưởng tư duy con người, và một tư tưởng tư duy Thượng Đế, Thượng Thiên.

Cho nên, chúng ta phải luôn luôn thận trọng và luôn luôn cảnh giác là chúng ta luôn luôn có những tư tưởng, những tư duy không phải của Thượng Đế, cũng không phải của Thượng Thiên, mà chỉ là những tư tưởng, những tư duy thuần túy cũa con người, của thế nhân, thường nhân, với những hạn chế, những giá trị tương đối, hoặc là những sự sai lầm.

Nói một cách khác, rõ ràng hơn, cụ thể hơn, chúng ta đã dùng hai danh từ, hai ý niệm khác nhau để chỉ rõ những tính chất khác biệt nhau của tư tưởng, tư duy con người, một thứ lọai cao cả, thanh cao, tốt đẹp gọi là tư tưởng, tư duy Thượng Đế, và một thứ khác thì không mang tính tuyệt đối, chỉ mang tính tương đối, có thể hay dở, đúng sai, thiện ác, vân vân, gọi là tư tưởng, tư duy con người.

Nói một cách khác, thì tư tưởng, tư duy con người nhân loại cũng là tư tưởng, tư duy Thượng Đế, do Thượng Đế, từ Thượng Đế, nhưng chúng ta chỉ thừa nhận những tư tưởng tư duy tốt đẹp là của Thượng Đế mà thôi, còn những tư tưởng tư duy nào không tốt đẹp, hoặc không chắc chắn tốt đẹp thì chúng ta không cho nó là của tư tưởng tư duy Thượng Đế.

Chính xác hơn thì chúng ta phải dùng đến một ý niệm, quan điểm thứ ba, là những từ ngữ, ý niệm Qủy Ma, để chỉ lọai tư tưởng tư duy xấu, sai trái, sai lầm, độc ác, vân vân. Kết qủa là chúng ta có nhân lọai, con người nằm giữa hai lực lượng chi phối là Thượng Đế và Qủy Ma, và chúng ta, nhân lọai, con ngừơi, sống là phải luôn luôn chọn lựa giữa hai tư tưởng tư duy đối nghịch, khác biệt xấu tốt, đúng sai, hay dở giữa Thượng Đế, và Qủy Ma. Thực tế, và trong chi tiết thì những tư tưởng, tư duy nhân loại, con người, còn được hình thành, đúng hơn là còn bị chi phối, ảnh hưởng, bởi nhiều yếu tố khác, do nhiều nguyên nhân, yếu tố, thành tố khác, vân vân, không phải là từ thuần nhất, thuần túy là những làn sóng năng lượng Tâm Linh của Thượng Đế, Thượng Thiên.

Điều đáng buồn là những tư tưởng, tư duy không phải của Thượng Đế, không từ Thượng Thiên, thực tế lại qúa nhiều, lại đầy rẩy thế gian, ở đâu cũng có, chỗ nào cũng có, lúc nào cũng có; đó là những tư tưởng, tư duy thấp kém, nông nổi, hạn hẹp, giới hạn, tầm thường, vân vân, của con người nhân loại. Những tư tưởng tư duy thấp kém có thể được cấu tạo, hình thành, hoặc bị chi phối bởi những cơ sở vật chất, hoặc trần tục, hoặc trần gian, hoặc trần thế như: vật chất, con người, xã hội, văn hoá, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, vân vân.

Chúng ta nhất thiết phải phân biệt chúng với những tư tưởng, tư duy cao thượng, thanh cao, trong sáng, trong sạch, trong lành, thiện lương, minh triết, giác ngộ, vân vân, do Thượng Đế, Thượng Thiên, do Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả chỉ dạy, hình thành. Đây là những nguyên nhân, nguyên cớ, lý do, nguồn gốc, vân vân, của những bi kịch bi thảm của con người, những bất đồng, dị biệt, những tranh chấp, xung đột, những hận thù, chiến tranh, vân vân, của con người, cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia, dân tộc, thế giới.

Cho nên, do đó, chúng ta cần thiết phải loại bỏ những ảnh hưởng của những yếu tố vật chất hạn chế, những tính chất tiêu cực, thấp kém, khiếm khuyết, bất hảo, bất toàn, vân vân, của: con người, xã hội, quốc gia, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, vân vân, trên những tư tưởng, tư duy, và cả những cảm xúc, những tình cảm của chúng ta. Làm sao để chúng ta có thể chỉ giữ lại có những yếu tố tâm linh siêu hình cao cả, huyền vi, huyền nhiệm, vân vân, của Thượng Đế, Thượng Thiên trên những tư tưởng tư duy của mình, là điều vô cùng cần thiết, và vô cùng quan trọng; cho tất cả và cho từng cá nhân, con người, đoàn thể, tổ chức, cộng đồng, sắc tộc, dân tộc, đất nước, quốc gia.

Lý thuyết không có gì khó, nhưng thực hiện thực hành điều nầy, việc nầy, trên thực tế, là điều khó khăn vô cùng, điều vô cùng khó khăn, khó khăn gần như là bất khả, nhưng mà những ai có sứ mạng của Thượng Đế, Thượng Thiên, của Các Đấng Thiêng Liêng Cao cả, thì tất yếu, tất nhiên sẽ có thể thực hiện được, phải thực hiện được, để có thể hoàn thiện, hoàn thành những sứ mạng thiêng liêng của họ, trong thời đại nầy, những thời đại kế tiếp, thiên niên kỷ nầy, và những thiên niên kỷ khác.

Những ai có những sứ mạng của Thượng Thiên, đó là những con ngưới mới, những nhân loại mới, những người vừa mới được Thượng Đế, Thượng Thiên sinh ra trong thời đại chúng ta, dù vẫn mang những hình hài cũ, những nhân dáng cũ của nhân loại cũ, của con người cũ. Nhưng họ là những con người mới, những sinh vật nhân loại mới; trước nhất, đó là những con người mới về những phương diện tâm linh, tức những con người có những khả năng tiềm năng tâm linh siêu hình mới mẽ, tân kỳ, tân tiến, tân tạo, vân vân, của Thượng Đế, Thượng Thiên.

Trên thực tế, bởi vì nhân dạng của mọi con người đều gần cận giống nhau, cho nên thật rất khó nhận ra được họ, những con người mới, những con người tâm linh, nếu chúng ta chỉ nhìn họ ở bên ngoài, ở hình dáng, ở màu da, ở quốc tịch, quốc gia, tên tuổi, điạ vị, ở sắc tộc, giống nòi, ở ngôn ngữ, tôn giáo, ở tín ngưỡng, phong tục, tập quán, văn hóa, vân vân.

Rất khó nhận ra, rất khó nhìn ra những con người nhân loại mới, trong số muôn muôn, ngàn ngàn, trong số hàng vạn triệu, tỉ con người nhân loại cũ; nhưng mà, chúng ta, vẫn có thể nhận ra những con người mới nầy, những con người Tâm Linh, mà Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả đã vừa sáng tạo, và đã được Các Đấng gửi đến trần gian trong thế giới nhân loại, con người nầy, trong thời kỳ nầy, trong thời đại nầy.

Đó là những con người mới, nhưng có thể mang những nhân dáng cũ, những hình hài, hình dáng, giọng nói, ngôn ngữ, màu da, sắc tộc cũ, vân vân, nhưng mà tâm hồn của họ thì mới, và rất mới, rất rất mới; tư tưởng của họ cũng mới và rất mới, tư duy của họ mới và rất mới; để có thể đáp ứng được những nhu cầu mới của thế giới mới, nhân loại mới, con người mới, trần gian mới, vân vân, để có thể hoàn thành những sứ mệnh mới, những nhiệm vụ mới, của Thượng Đế, Thượng Thiên giao phó trong thời đại mới, thời kỳ mới, thiên niên kỷ mới.

Chúng ta, nhân loại, con người cần có những con người mới tư tưởng, mới tư duy nầy, để thay thế những con người cũ, những con người tư tưởng cũ, những con người tư duy cũ, vân vân, có những giới hạn của thể xác, của vật chất, của phương tiện, của ngôn ngữ, của truyền thông, của lãnh thổ, của biên giới, của phong tục, của tập quán, của tín ngưỡng, của tôn giáo, vân vân, để xây dựng một thế giới mới trên hành tinh cũ nầy, trên địa cầu cũ nầy.

Bởi vì hành tinh địa cầu cũ nầy đã có được qúa nhiều thứ tốt đẹp, qúa nhiều cây cỏ bông hoa, rất nhiều cảnh vật cảnh trí, rất nhiều sông biển, sông hồ, rất nhiều rừng núi, rừng xanh, rất nhiều biển cả, biển xanh, rất nhiều trời đất, núi sông, vân vân, mà Các Đấng Thượng Đế Thượng Thiên, Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả đã dầy công xây dựng, kiến tạo, và phải mất nhiều thời gian, ba tỉ năm, bốn tỉ năm, năm tỉ năm.

Không thể, và không nên, chỉ vì một số con người nhân loại cũ với những khiếm khuyết, những bất hảo, những bất toàn, những bất thiện, vân vân, mà phải hủy diệt tất cả, để làm lại từ đầu, hay là phải tốn thêm thời gian ba bốn tỉ năm để xây dựng, để kiến tạo, để sáng tạo, một hành tinh trái đất địa cầu khác, một trái đất địa cầu xanh khác, với những giống người khác, với những giống loài nhân loại khác.

  • Sứ mạng con người nhân lọai mới:
 Thượng Đế, Thượng Thiên đã tạo ra nhiều phương tiện, đã tạo ra nhiều điều kiện cho những con người mới của Các Đấng thực hiện, thực hành, thực thi, vân vân, những sứ mạng của họ. Những phương tiện khoa học, kỹ thuật, máy móc, thông tin, liên lạc, vân vân, ngày nay của nhân loại, đã là những phương tiện rất tốt, cho những công tác của những con người nhân loại mới nầy, hoàn thành những nhiệm vụ tâm linh của họ, hoàn thành những sứ mạng tâm linh của họ. Nhưng mà, thực tế, những con người mới nầy, cho dù họ có là sứ giả của các Đấng Thiêng Liêng sai phái tới trần gian, sự thực là, họ vẫn còn gặp phải qúa nhiều trở ngại, qúa nhiều khó khăn, trong việc thi hành những nhiệm vụ, những sứ mạng khó khăn, cao cả của họ.

Nhiệm vụ khó khăn của những con người mới nầy là nhiệm vụ biến đổi những con người cũ, biến đổi nhân loại cũ, thành ra những con người mới, những tư tưởng mới, những tư duy mới, những năng lực mới, những nhận thức mới, những suy nghĩ mới, những tình cảm mới, vân vân.

Thực tế, đó là những nhiệm vụ, những sứ mạng tâm linh qúa sức khó khăn, qúa đổi khó khăn, khó khăn cho đến nỗi gần như là những nhiệm vụ bất khả thực thi, những sứ mạng bất khả thực hiện, cho dù là họ đã được Các Đấng Cao Cả Quyền Năng Khả Năng, ban cho rất nhiều khả năng tâm linh, rất nhiều quyền năng siêu hình, Các Đấng ban cho những phương tiện tâm linh siêu đẳng, siêu hình để họ có thể thực thi, để họ có thể thực hiện những nhiệm vụ khó khăn của họ, những sứ mạng thiêng liêng của họ.

Thực tế, dù đã được sống trong thời đại mới, thời kỳ mới, thế kỷ mới, thiên niên kỷ mới, vân vân, những con người cũ, những nhân loại cũ, vẫn giữ nguyên những tư tưởng cũ, những tư duy cũ, những quan điểm cũ, những quan niệm cũ, vân vân. Hơn thế, họ còn cố giữ những tư tưởng cũ nầy, họ cố níu những tư duy cũ nầy, và họ còn coi đó như là những của cải, những gia tài trân qúi của họ; tệ hơn nữa, là họ sẵn sàng sống chết, họ không ngần ngại, họ không từ nan, những gian khổ, những khó khăn, những trở ngại, vân vân, để bảo vệ những tư tưởng cũ, những tư duy cũ của họ.

Bi kịch của chúng ta là con số những con người bảo thủ, những con người bảo lưu, thủ cựu nầy, bi thảm là lúc nào họ cũng là con số đông đảo, lúc nào họ cũng đầy rẩy thế gian, đầy rẩy trần gian, đầy rẩy xã hội, đầy rẩy phàm trần, đầy rẩy hành tinh địa cầu của chúng ta, nơi chốn nào cũng có mặt họ, ngõ ngách nào cũng có  mặt họ, thời điểm nào cũng có họ, thời đại nào cũng có họ, không khi nào chúng ta thấy thiếu vắng họ. Đó là những bi kịch của nhân loại, những bi kịch của con người, những bi kịch của chúng ta, trong thời đại nầy, trong thời đại hôm nay, trong thời gian nầy, trong thế giới nầy, trong xã hội nầy, những bi kịch hiện tại chưa có lối thoát, chưa có phương cách nào để giải quyết, bởi vì nhân loại, con người, vẫn còn đóng kín tất cả mọi cánh cửa, vẫn còn từ chối mọi phương cách, vẫn còn không chấp nhận mọi con đường giải quyết, bởi vì họ vẫn còn đang cương quyết không nhận những chiếc chìa khoá căn bản để mở cửa những bi kịch của chúng ta: những chiếc chìa khoá tâm linh, những tư tưởng mới, những tư duy mới, những quan điểm mới, những quan niệm mới, vân vân.

Cụ thể, chúng ta có thể kể ra một vài thí dụ, thí dụ cụ thể nhất, và hiện thực nhất, là những hiềm khích, những xung đột, những chiến tranh, thù hận, của thế giới, của nhân loại trong thời gian qua, và hiện nay, nguyên nhân có nhiều, rất nhiêu khê, rất phức tạp, vân vân.

Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là nguyên nhân của những tư tưởng, những tư duy, những quan điểm, những quan niệm cổ hủ, lỗi thời, lạc hậu, vân vân, của con người cũ, của nhân loại cũ. Muốn giải quyết những xung đột, những tranh chấp, những hận thù, những chiến tranh, vân vân, hiện nay, thì nhất thiết là chúng ta phải bỏ đi những tư tưởng cũ, những tư duy cũ, nhất thiết chúng ta cần phải có những tư tưởng mới, những tư duy mới, cho thời đại mới, của nhân loại mới, của con người mới.

Đó là những điều tối cần, thiết yếu, cơ bản, căn bản, vân vân, để chúng ta có thể thực hiện được một thế giới mới, tốt đẹp và lý tưởng, thịnh vượng và an bình cho nhân loại, cho con người, cho trần gian; nhưng trên thực tế, con người, nhân loại, hiện đang bất lực, đã bất lực và có thể là sẽ vẫn còn tiếp tục bất lực. Trong vòng 50 năm qua, nhân loại con người, những con người mới của Thượng Thiên sinh ra, đã có những nổ lực rất lớn cho một nền hoà bình thế giới, thịnh vượng cho con người, nhân loại, thế gian; nhưng xem chừng là chúng ta vẫn còn cần có thêm rất nhiều con người mới nữa.

Chúng ta cần phải có những nhân loại mới, những con người mới, những nhân loại con người có những tâm linh mới, những tư tưởng mới, những tư duy mới, thì chúng ta mới có thể mong ước có được một thế giới mới an lạc, thanh bình, phát triển, văn minh, vân vân, như những điều chúng ta vẫn thường mơ ước, những điều chúng ta vẫn hằng ước mơ. Đây không phải là lần thứ nhất, cũng không phải là lần đầu tiên Thượng Thiên sáng tạo ra những con người nhân loại mới, con người nhân loại có những tư tưởng tư duy mới, kiến thức tri thức mới, những tài năng khả năng mới, đáp ứng với những nhu cầu mới của con người, xã hội, quốc gia, nhân loại, vân vân. Thượng Thiên đã thực hiện rất nhiều sự việc biến đổi trong vòng vài trăm năm qua, nhiều cuộc biến cải, nhiều việc biến đổi lớn lao và liên tục trong vòng vài chục năm qua, cho nên chúng ta mới thấy một bộ mặt mới của thế giới như hiện nay.

Thời gian sắp, những thập niên tới, những thế kỷ tới, thiên niên kỷ tới, Thượng Thiên sẽ còn thực hiện nhiều cuộc biến đổi hơn nữa, gấp gáp hơn nữa, liên tục hơn nữa, lớn lao hơn nữa, và triệt để hơn nữa. Những ai không chịu tuân theo ý muốn của Thượng Đế, Thượng Thiên, của Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả, Phật Trời, không chấp nhận những đổi thay tư duy, tư tưởng cho phù hợp với thời thế, thời đại, để tiến bộ, tiến hoá, văn minh, vân vân, thì tất yếu sẽ phải bị đào thải, những sự thực đã từng được chứng minh đầy đủ, rõ ràng trong lịch sử, trong qúa khứ.

Tư tưởng mới, tư duy mới không nhất thiết là tư duy gì, tư tưởng gì, không có định nghiã cái gì mới là cái mới, như thế nào mới là cái mới, cũng không nhất định là cái gì mới là cái tốt, là cái đúng, là cái hay; nhưng mà nó phải theo những nguyên tắc: linh hoạt, uyển chuyển, nhạy bén, thích nghi, thích hợp, thích ứng, lợi ích, bao dung, minh triết, giác ngộ, nhân ái, từ bi, bác ái, vân vân; cái gì trái ngược với những nguyên tắc nầy, thì cái đó chúng ta không gọi là cái mới.

Một thế giới mới tốt đẹp hoàn toàn tùy thuộc vào sự xuất hiện, sự hiện diện của những con người nhân loại mới nầy, nhưng mà ThượngThiên sáng tạo ra những con người nhân loại mới nầy bằng cách nào? Phương cách đơn giản nhất, thông thường nhất là Thượng Đế, Thượng Thiên phái gửi những linh hồn mới đến cho những thân xác trẻ thơ thế hệ nầy để xây dựng thế giới mới trong những năm tháng, thập niên tiếp đến.

Nói một cách khác là Thượng Đế phải trồng người từ những đứa bé thơ, cho nên, trong tương lai, chúng ta sẽ thấy trong những thế hệ kế tiếp, khi những đứa bé thơ nầy lớn lên, chúng ta sẽ có rất nhiều nhân vật, rất nhiều nhân tài xuất hiện ở trần gian, để giúp đỡ con người nhân loại cũ: tiến bộ, tiến hoá, văn minh, phát triển, vân vân.

Đó chỉ mới là những phương thức, những phương cách xây dựng thế giới, xã hội, tương lai con người tốt đẹp hơn; thực tế, chúng ta cũng vẫn còn có những trở ngại khó khăn, muôn ngàn trở ngại, muôn ngàn khó khăn. Bởi vì, nếu những đứa trẻ sơ sinh nhân loại con người mới nầy được sinh ra, được nuôi dạy bởi những con người nhân loại cũ, trong những môi trường văn hoá, xã hội, phong tục tập quán cũ, thì có thể, chúng ta cũng không có được những con người nhân loại mới. Bởi vì, những chiếc máy điện tử tối tân, vẫn có thể, sẽ có thể trở thành những vật thể hoàn toàn vô dụng trong tay của những kẻ ngu dốt, mù loà, ở những nơi tăm tối, không có ánh sáng của khoa học, văn minh, năng lượng, vân vân.

Thượng Đế cũng đã dự trù những điều nầy, cho nên đồng thời với việc sinh tạo những đứa trẻ con nhân loại mới, Ngài cũng đã gửi những dòng điện tâm linh cho những con người nhân loại cũ có những trách nhiệm nuôi dạy những đứa trẻ con nhân loại mới nầy; nhưng mà, như vậy thì cũng chưa hẵn là chúng ta không còn có những trở ngại khó khăn, mà chúng ta vẫn còn có thể có muôn ngàn khó khăn, muôn ngàn trở ngại, muôn ngàn thử thách, vân vân.

  • Thế giới mới cho thiên niên kỷ mới:
Bởi vì những con người nhân loại cũ không có dễ dàng tiếp nhận những dòng năng lượng tâm linh của Thượng Đế, để có thể sẵn sàng biến đổi thành những con người mới, những con người tiến bộ, những con người tiến hoá, những con người văn minh, vân vân; đó là những bi kịch của chúng ta, những bi kịch của thế giới, những bi kịch của nhân loại, những bi kịch của con người, những bi kịch của trần gian, vân vân.

Nếu Thượng Đế, Thượng Thiên thấy rằng giải pháp thứ nhất nầy, giải pháp chỉ cần sanh tạo ra một số người mới, có những tâm linh mới, những tư tưởng mới, những tư duy mới, để dẫn dắt, để giúp đỡ cho những con người cũ, nhân loại cũ với những tâm lý, tâm linh cũ, tâm tình cũ, những tư tưởng cũ, những tư duy cũ, vân vân, để có thể kiến tạo một thế giới mới tốt đẹp, an bình; thì có thể là Thượng Đế, Thượng Thiên, Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả, sẽ phải bắt buộc chọn lựa những phương thức khác, chọn lựa những giải pháp khác.

Những giải pháp mà Các Đấng đã từng phải lựa chọn, đã từng phải thực hiện, đã từng phải thực hành, là phải xóa bỏ hết những giống loài sinh vật không thích hợp, không thích đáng, không thích nghi; để sáng tạo ra những giống loài sinh vật mới, sinh linh mới, thích hợp, thích đáng, thích nghi, vân vân. Có nghiã là Thượng Đế, Thượng Thiên, Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả, có thể sẽ phải chọn lựa giải pháp xóa bỏ hết sinh vật giống loài nhân loại hiện nay, trên chốn trần gian nầy, để tạo ra một giống loài nhân loại khác, thích hợp hơn, thích ứng hơn, thích đáng hơn cho một thế giới mà Các Đấng muốn tạo dựng trên qủa điạ cầu nầy.

Việc làm nầy thì qúa sức dễ dàng, qúa sức nhanh chóng, không trở ngại, khó khăn, đối với các Đấng Cao Cả Thiêng Liêng, chỉ cần một cái chớp mắt của Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả, chỉ cần một cái nhất tay của Thượng Đế Thượng Thiên, thì cũng đủ để địa cầu, trái đất, hành tinh nầy không còn lại một giống loài sinh vật nào cả. Không còn một chủng loại con người nhân loại nào, không còn người da trắng, da vàng, da đen, da đỏ nào; không còn người nước nầy người nước kia nào hết, không còn người chủng ộc nầy, chủng tộc nọ gì hết, không còn người văn hoá nầy, người văn hoá kia gì hết, không còn người tôn giáo nầy, người tôn giáo nọ gì hết; không còn người đảng phái nầy, người đảng phái nọ gì hết, không còn ai cả, không còn gì cả.

Tất cả mọi sinh vật, tất cả mọi con người, trong một phút chốc, trong một phút giây, chỉ cần một quyết định của Thượng Đế, Thượng Thiên, tất cả đều có thể cùng trở về cùng một bản thể, cùng một bản chất nguyên sơ của vũ trụ, của không gian, là những đám mây vũ trụ, những hơi khói năng lượng vần vũ, xoay vòng, tan hợp, hợp tan, vân vân. Rồi từ những đám mây tinh vân năng lượng vũ trụ nầy, chúng ta chỉ cần chờ đợi ba tỉ rưởi năm nữa, thì chúng ta sẽ hy vọng được nhìn thấy những con người đầu tiên mới được hình thành, một khoảng thời gian rất dài đối với chúng ta, nhưng chỉ là một khoảnh khắc thời gian nhỏ bé của vũ trụ không gian, của Thượng Đế, Thượng Thiên, của Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả, Phật Trời.

Điều chúng ta rất cầu mong, là Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả, Các Đấng Thượng Đế Thượng Thiên, sẽ không phải chọn lựa giải pháp bi thảm nầy, phương thức bi kịch nầy, cho con người, nhân loại trần gian, trái đất hành tinh địa cầu của chúng ta.

Điều chúng ta hy vọng là Thượng Đế, Thượng Thiên, Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả, vẫn còn có thể có những giải pháp nào khác, tốt hơn, đẹp hơn, hay hơn, để có thể xây dựng một thế giới hành tinh, điạ cầu tốt đẹp hơn, mà không phải xóa bỏ sinh vật nhân loại, giống người, mà Các Đấng đã dầy công sanh tạo, nuôi nấng, dạy dỗ, trong nhiều ngàn năm qua; tuy vẫn còn có những khiếm khuyết, những bất toàn, những bất hảo, những giới hạn, những khuyết điểm, vân vân, nhưng vẫn có những ưu điểm, những cá tính, những tâm hồn, những tâm linh tốt đẹp.

Xin nguyện cầu Thượng Đế, Thượng Thiên, xin nguyện cầu Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả, xin cầu nguyện Các Đấng Quyền Năng Khả Năng, Thiên Chúa, Phật, Trời: cho nhân loại bình an, cho con người minh triết, cho nhân loại từ bi, cho con người bác ái, cho nhân loại công bình, cho người giác ngộ, vân vân, cho sự tồn tại của con người, nhân loại, hành tinh địa cầu.

Cầu xin Các Đấng Quyền Năng Khả Năng, Các Đấng Linh Thiêng Cao Cả Phật Trời mang đi những gánh nặng của con người trần gian: những ưu tư, phiền muộn, đau buồn, những giận hờn, ganh tị, hận thù, vân vân. Cầu xin Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả, Các Đấng Quyền Năng Khả Năng Trời Phật mang đến cho nhân loại con người thời đại của chúng ta: những bông hoa nhân ái, tình thương.

THÁI TẤN TRUYỀN

No comments:

Post a Comment