Friday 2 December 2011

Tư Tưởng hay




Tư Tưởng hay:

  • Kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình
  •  Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá
  • Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại
  • Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu
  • Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti
  • Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng
  • Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ
  • Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết
  • Đức tính thứ nhất và trọng yếu nhất của người phụ nữ là sự hiền diệu
  • Thuốc đắng giả tật, sự thật mất lòng
  • Tình bạn thực sự không biết đến ghen ghét và nghi kỵ
  • Hãy suy nghĩ trước khi nói, hãy cân nhắc trước khi làm
  • Tư cách là tấm gương phản ảnh diện mạo của con người
  • Yêu là sống, còn sống là còn yêu
  • Muốn hạnh phúc trước nhất hãy chia xẻ hạnh phúc cho người khác
  • Người càng hiểu biết nhiều càng ít dám qủa quyết
  • Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung
  • Trở thành người cha thật dễ, làm bổn phận người cha thật khó
  • Đau khổ vì yêu dù sao cũng dễ chịu hơn thiếu tình yêu
  • Nhân từ, ngọt ngào là biểu hiệu của tính cao thượng
  • Tuổi trẻ là mùa của yêu đương, tuổi già là mùa của đạo đức
  • Chỉ có đứa con khôn ngoan mới hiểu rõ cha mình hơn cả
  • Tương lai của người con luôn là công trình của người mẹ
  • An ủi lớn nhất của đời người là bố thí
  • Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
  • Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngả
  • Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình



No comments:

Post a Comment