Wednesday 14 December 2011

Thơ Lịch Sử: Trần Quốc Toản


TRẦN QUỐC TOẢN

Trần Quốc Toản muốn nghị bàn quốc sự
Muốn tham gia “bô lão Hội Diên Hồng”
Muốn phơi trải tấm lòng son tuổi trẻ,
Muốn đem thân, tài sức giúp non sông

Trần Quốc Toản không được vào nghị hội!
Điện Diên Hồng giận bóp trái cam tan!
Họp bè bạn, những hùng anh trung hiếu…
Thêu cờ “Phá cường địch báo hoàng ân”

Cờ đuổi giặc: tấm lòng, gan chiến sĩ !
Ngựa ngăn thù: xông lướt trận tên bay!
Lên Ải Bắc: chặn đường quân giặc tiến!
Vào Thăng Long: lâm chiến trận đêm ngày!

Tên Quốc Toản: kẻ thù nghe khiếp sợ!
Quân Hoài Văn: truy đuổi giặc không ngừng!
Ngựa Quốc Toản: đuổi thù tung vó mãi!
Chí Hoài Văn: bền bĩ mãi non sông….!

Thái Nam Trân

No comments:

Post a Comment