Friday 2 December 2011

Thơ Tình Cảm: Huế


 HUẾ

Em có nhớ những chiều mưa nắng Huế ?
Anh vẫn mơ chiều nắng Huế, mưa xưa…!
Anh vẫn nhớ những chiều mưa phố Huế…!
Anh vẫn mơ, và vẫn ....Huế mưa xưa !

Em có nhớ những chiều mưa Vỹ Dạ ?
Anh vẫn mơ những chiều nắng Đông Ba !
Anh vẫn nhớ những chiều mưa... hai đứa !
Anh vẫn mơ những chiều nắng.... đôi ta !

Em có nhớ những chiều mưa Thành Nội ?
Anh vẫn mơ những chiều nắng Vân Lâu !
Anh vẫn nhớ những chiều mưa.... Đại Nội !
Anh vẫn mơ những chiều nắng.... mưa mau !

Em có nhớ những chiều qua Núi Ngự ?
Anh vẫn mơ những chiều dạo Sông Hương !
Anh vẫn nhớ những chiều mưa ...gió bụi !
Anh vẫn mơ những chiều nắng ...pha sương!

Em có nhớ những chiều mưa Bạch Hổ ?
Anh vẫn mơ những chiều nắng Tràng Tiền !
Em có nhớ những chiều mưa Hương Thủy ?
Anh vẫn mơ những chiều nắng Hương Điền !

Em có nhớ những chiều mưa Gia Hội ?
Anh vẫn mơ những chiều nắng Kim Long !
Em có nhớ những chiều mưa Thiên Mụ ?
Anh vẫn mơ những chiều nắng mưa trong …!

Em có nhớ những chiều mưa nắng Huế ?
Những chiều mưa, trưa nắng.. Huế anh…em !
Anh vẫn nhớ những chiều mưa nắng Huế…!
Anh vẫn mơ, và vẫn : Huế, môi Em…!

Trần Tâm Tình

No comments:

Post a Comment