Sunday 18 December 2011

Thơ Ng. Kh. Th.: Hạnh Phúc


Hạnh Phúc

Hạnh phúc không có gì cao xa lắm!
Chuyện đời thường, gần gũi ở quanh ta
Không phải tự nhiên hạnh phúc vào nhà!
Cũng không phải mọi điều đều có sẵn!

Gìn giữ gia phong, nếp nhà ngay ngắn...
Chuyện tình yêu, chuyện nuôi dạy các con...
Chuyện hiếu thảo, chuyện canh ngọt, cơm ngon...
Chuyện làm ăn, chuyện gia đình êm ấm....

Phải quan tâm, thương yêu nhau sâu đậm,
Phải hy sinh, phải chín bỏ làm mười!
Để ngôi nhà luôn có được tiếng cười,
Ngoài tình yêu, còn bao la tình Mẹ.

Hạnh phúc gia đình giản đơn như thế!
Muốn làm nên...phải có kẻ quên mình!
Người vợ hiền: Vì sao sáng lung linh!
Làm tỏ rạng cho ngôi nhà hạnh phúc!

Ng. Kh. Th.
(Thơ sưu tầm)

No comments:

Post a Comment