Thursday 8 December 2011

Thơ Trần Tâm tình: Glen


MỘT CHIỀU QUA PHỐ GLEN

Qua phố Glen: một chiều mưa gió !
Qua phố Glen: một chiều mưa đông !
Ta có nhau bên: nên lòng vẫn ấm !
Ta có nhau bên: nên trời mênh mông !

Mưa vẫn mưa bay: qua thành phố Glen…
Ta có tay nhau: nên lòng thân quen…
Hương tóc em bay: nên lòng anh muốn…
Môi má em thơm: nên lòng anh thèm…

Qua phố Glen: buổi chiều mưa gió…
Ta uống cà phê: nơi quán đông người…
Ta có nhau bên: nên cà phê ngon !
Ta nói nhau nghe: lời không có lời !

Mai mốt mưa đông: anh lòng vẫn nhớ !
Mai mốt mưa trưa: anh lòng vẫn mơ !
Mai mốt mưa đêm: anh lòng vẫn ước !
Mai mốt mưa khuya: anh lòng vẫn chờ !

Mai mốt qua Glen: dù mưa, hay nắng
Dù có Thu, Đông: anh vẫn mong, và …
Cà phê có đắng, hay là cà phê … !
Anh vẫn mong mơ ,vẫn nhớ  mong, và… !

TRẦN TÂM TÌNH

No comments:

Post a Comment