Thursday 1 December 2011

Thơ Lịch sử: Tâm Sự Huyền Trân


Thơ Lịch Sử của Thái Nam Trân

·       Tâm sự Huyền Trân

- Giã biệt Quân Vương và Thượng Tướng
Giã từ sông Đuống, với sông Hồng
Giã biệt: quê cha, làng Tức Mạc
Giã từ: trời đất của Thăng Long

- Bước tới Đèo Ngang: lòng bối rối
Dừng chân Thanh Hóa: dạ bâng khuâng
Nhớ xưa: Thường Kiệt bình Chiêm Tống
Nay ước thanh bình: một gái Trân!

- Thượng Tướng lên yên: về đất Việt
Huyền Trân ruổi ngựa: đất Chiêm Bang
Thiếp đến Chiêm Bang: làm sứ mạng
Chàng về non nước: nợ giang san

- Ngựa đã rong cương: lòng bỗng nặng
Người đã xa người: dạ bỗng đau
Đường phân đôi ngã: đời muôn ngã !
Không kiếp nầy mong: có kiếp sau!

- Ai đo Châu Rí bao nhiêu dậm?
Ai đếm Châu Ô mấy dặm vuông?
Nghìn sau ai nhắc Huyền Trân nhỉ?!
Cô gái Trần xưa biệt cố hương!

Cô gái Trần xưa: lìa cố quốc
Mang những niềm đau, những vết thương !
Ta kẻ nghìn sau: lìa Tổ Quốc
Mang những niềm mơ.., những nhớ thương !

THÁI NAM TRÂN

No comments:

Post a Comment