Tuesday 3 January 2012

Thơ Cao Niên: Hội Cao Niên Springvale


Những khi đến Hội Cao Niên,
Tôi như bỏ lại ưu phiền sau lưng
Khi vào Hội, gặp người quen,
Cùng nhau nói chuyện, hân hoan sự tình

Trà thơm, bánh ngọt cùng ăn,
Tinh thần thoải mái, lại căng dạ dầy.
Tai nghe Hội Trưởng trình bày
Nào điều hữu ích, nào ngày đi chơi!

Những nơi lựa chọn tuyệt vời,
Nào đi núi tuyết, tuyết rơi trắng đường
Khi thì xem cảnh trùng dương
Để coi sóng bể bốn phương đổ về

Vườn hoa xem thật là mê
Mình như Lưu Nguyễn lạc về Thiên Thai
Thú rừng ngơ ngác hưou nai
Nhìn đôi sư tử nằm dài bên nhau
Những con thú lạ rừng sâu
Những con thú dữ, ngắm đầu, ngắm đuôi

Đi xem khảo cổ vừa rồi,
Tôi như cảm thấy cuộc đời...nghìn năm!
Trở về thế giới xa xăm,
Nước Ai Cập cổ, tượng Thần, Văn minh....

Cháu con còn bận mưu sinh,
Thời giờ đâu rảnh, chở mình đi chơi
Xuân đi, xuân lại tới rồi
Trăng tròn trăng khuyết, mưa rơi gió về
Cuộc đời đâu có nghiã chi
Nếu không mắt thấy, tai thì không nghe!

Mong rằng Hội của chúng ta
Ngày đêm vững mạnh, tiến xa hơn nhiều
Hội Trưởng, Hội Phó thân yêu
Vui tươi, mạnh khỏe, mọi điều bình an

DÂN NAM

No comments:

Post a Comment