Tuesday 24 January 2012

Thơ: Đi chơi Động Thạch Nhũ Bucchanan Caves

Những ai cùng chuyến đi chơi
Cũng đều nhận thấy là nơi đáng tiền

Đường dài xe chạy như điên,
Hai bên đồng cỏ, tiếp liền đá xanh
Vắng người chỉ thấy thú ăn
Nào bầy cừu trắng, nào đàn bò to

Ngựa nhàn ruổi bước bên bờ
Bông lau san sát, hửng hờ gió lay
Đời người được mấy gang tay
Khi xưa son trẻ, giờ nầy già nua!

Đến động Thạch Nhũ giữa trưa
Có người dẫn lối và đưa vào liền
Chân đi, tay vịn, nhìn lên:
Tuyệt vời Tạo Hóa, Thiên Nhiên sắp bày

Nói sao hết sắc thái nầy,
Nếu mắt không thấy, nếu tay không sờ!

Rõ ràng đá thạch cứng đơ
Mà như trôi nổi đôi bờ đại dương
Muôn hình, nghìn dáng lạ thường
Hình san hô biển, hình dường hoa tươi!

Hình như sữa mẹ tốt tươi
Sữa nuôi ta lớn nên người hôm nay!
Vui buồn pha lẫn đắng cay
Vàng son pha lẫn dạn dày gian nan

Nhũ tương như sữa, đã làm
Cho tôi nhớ đến công ơn sinh thành!

Xuống sâu hơi đá lạnh tanh,
Nhìn xem phong cảnh muôn hình đẹp sao
Nầy hình lá diệp trúc đào,
Khiến tôi nhớ chuyện ai vào ẩn cư

Chỗ kia hình dáng bàn cờ
Nhũ tương quân tướng trông chờ tiên nhân!

Mỗi người mỗi ý cá nhân
Người xem ngắm kỹ, người nhìn thoáng qua!
Nghe rằng mấy triệu năm qua
Nước rơi xuống đá mà ra muôn hình!

Con người, ôi kiếp phù sinh
Nếu còn mạnh khỏe, thoả tình đi chơi
Mai về với cõi đất trời!
Muốn đi cũng chẳng có thời gian đi!

DÂN NAM
( Bút ký chuyến du ngoạn động Thạch Nhũ Buchanan Caves do Hội Cao Niên Springvale, Australia tổ chức)


No comments:

Post a Comment