Tuesday 3 January 2012

Thơ Xuân: XUÂN NHỚ

Xuân đã về đây với đất trời
Sao lòng thấy nhớ qúa Xuân ơi!
Nhớ Xuân đất Bắc: hoa đào nở
Nhớ mái nhà xưa, nhớ bóng người...

Nhớ bến sông xưa: đò đón khách
Nhớ ngày Xuân... én, rượu men xuân...
Nhớ ngày Xuân... bé, khoanh tay chúc:
“Cô Bác, Ông Bà: phước lộc xuân”

Xuân rồi, Xuân nữa, lại Xuân đi!
So với Xuân qua đã khác gì?
Đã khác xuân rồi: pha mái tóc!
Còn chăng mộng ước giữ nguyên y

Tôi nhớ hoa mai với cúc vàng
Khoe màu, mai cúc đón xuân sang
Những cô gái trẻ mừng xuân mới
Má đỏ au au, dáng dịu dàng...

Tôi nhớ mùa xuân rời nước Việt
Dẫu buồn nhưng vẫn phải ra đi
Dẫu thương nhưng vẫn đành xa cách
Mong một mùa xuân được trở về

Mong được về...Xuân trên đất cũ
Nhìn hoa đào nở, đón hoa mai
Nhìn em bé nhỏ, thơ ngây, nhớ...
Nhớ những mùa Xuân...nhớ những ngày...

DÂN NAM

No comments:

Post a Comment