Saturday 26 November 2011

Hoà Bình


Nhân Điện & Hoà Bình

Chỉ trong một thế kỷ vừa qua, nhân loại đã trải qua hai cuộc thế chiến vô cùng bi thảm, mỗi cuộc thế chiến có hàng chục, hàng trăm triệu con người bị giết hại, thương vong, hàng trăm triệu con người đau khổ, mất mát thân nhân, cha mẹ, vợ con, mất mát tiền bạc, tài sản, nhà cửa, v.v.. Ngoài ra còn có những cuộc chiến lớn lao khác, cùng lúc liên hệ đến nhiều dân tộc, nhiều quốc gia, suốt một thế kỷ vừa qua thế giới gần như không bao giờ ngừng chiến tranh, không chiến tranh nơi nầy thì chiến tranh nơi khác, không chiến tranh hình thức nầy thì chiến tranh hình thức khác, không chiến tranh nóng thì chiến tranh lạnh, và cuộc chiến tranh nào cũng mang lại nhiều tai ương, thảm hoạ cho con người.

Hầu hết mọi người đều thấy biết hiểu được tất cả những thảm hoạ của chiến tranh, nhiều người yêu chuộng và kêu gọi Hoà Binh, nhưng Hoà Bình bao giờ cũng mong manh và chiến tranh luôn luôn đe doạ con người, đã có rất nhiều cố găng và nổ lực của nhiều cá nhân, nhiều tổ chức trên thế giới để mang lại Hoà Bình cho nhân loại, nhưng nhân loại vẫn phải cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa, nhân loại cần nổ lực và nổ lực không ngừng mới mong kiến tạo được hoà bình, hoặc duy trì được hoà bình cho thế giới. Kiến tạo hay duy trì hoà bình thế giới không phải là công việc của một vài người mà là công việc chung của tất cả mọi người, mọi cá nhân, mọi tổ chức, mọi đoàn thể, mọi quốc gia, nếu không, chúng ta sẽ không bao giờ có được một nền hoà bình thực sự cho nhân loại, nếu không, chúng ta sẽ luôn luôn có chiến tranh, sẽ luôn luôn có chết chóc, sẽ luôn luôn có những đau thương, tranh chấp, hận thù...

Về mặt tâm lý, đa số con người xưa hay nay đều yêu chuộng hoà bình, đều chán ghét chiến tranh, không có mấy người mong muốn chiến tranh, không mấy ai muốn thấy những thảm cảnh của khói lửa, bom đạn, chết chóc, vân vân, nhưng trên thực tế chiến tranh lại luôn luôn xảy đến, lại thường trực xảy ra với nhiều nguyên nhân khác nhau, bất kể nguyên nhân gì, quan trọng là mọi hậu qủa của chiến tranh đều rất tai hại, và thường là đau thương. Cho dù đa số nhân loại yêu chuộng hoà bình, quá khứ chúng ta đã có quá nhiều cuộc chiến tranh, tương lai chúng ta vẫn khó có được hoà bình, cho dù chỉ là một thiểu số gây hấn, hận thù, chiến tranh vẫn có thể xảy ra, mà thiểu số hận thù gây hấn nầy thì không bao giờ vắng mặt, cho nên chúng ta rất khó có được một nền hoà bình rộng lớn, lâu dài.

Hai trận thế chiến vừa qua đã gây ra rất nhiều chết chóc, rất nhiều thiệt hai đau thương cho nhân loại, thế chiến thứ ba một khi bùng nổ, có thể là một cuộc chiến tranh nguyên tử, sự tàn phá và hủy diệt của nó sẽ không thể nào lường được, nhân loại có thể sẽ phải đứng trước một nguy cơ diệt vong. Cho nên việc ngăn ngừa chiến tranh, việc xây dựng hoà bình không phải là những việc nói đùa, không phải là những câu nói suông, mà là những công việc khẩn thiết, những sự việc nghiêm chỉnh và cần làm của toàn thể nhân loại, của tất cả mọi người, trong số đó có cả chúng ta, những Học Viên Nhân Điện, bằng tất cả tư tưởng và tất cả sức lực, bằng tất cả thiện chí, và bằng tất cả những phương tiện, phương thức...

Nhân Điện, đối với nhiều người chỉ là một ngành y học bổ sung, một ngành học sử dụng những phương pháp y học có tính cách cổ truyền để trị bịnh cho con người; điều nầy rất đúng, nhưng chưa phải là tất cả nội dung và chưa phải là tất cả lợi ích của ngành Nhân Điện; thực ra Nhân Điện là một ngành học có những nội dung rất đa dạng và phong phú, có nhiều lãnh vực đóng góp và lợi ích cho nhân sinh, nhân loại, thế giới, thiên nhiên, vân vân, trong số đó có những đóng góp và lợi ích thiết thực cho hoà bình nhân loại, an bình thế giới.

Chiến tranh lớn hay chiến tranh nhỏ, chiến tranh toàn cầu hay chiến tranh cục bộ, chiến tranh nước nầy hay chiến tranh nước khác, chiến tranh khu vực nầy hay chiến tranh khu vực khác, chiến tranh ở đâu cũng do con người gây ra, nguyên nhân chiến tranh, nhân tố hoà bình đều là con người; những yếu tố nhân sinh như: cá tính, quan điểm, tham vọng, quyền lợi, quyền lực, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, vân vân, của con người là những nguyên nhân và hậu qủa của chiến tranh và hoà bình. Cho nên, muốn ngăn ngừa chiến tranh của thế giới, muốn xây dựng hoà bình cho nhân loại, chúng ta phải bắt đầu bằng những nghiên cứu, học hỏi, xử lý, ứng dụng những phần tử của nhân loại là con người, những cá tính, đặc tính, tâm tư, tình cảm, tư tưởng, vân vân, của con người.

Muốn xây dựng những nhân tố hoà bình cho nhân loại phải xây dựng những nhân tố hoà bình của con người, phải kiến tạo những nhân tố hoà bình của mỗi cá nhân, phải có những con người hoà bình thì mới có những tập thể hoà bình, những gia đình hoà bình, những xã hội hoà bình, những quốc gia hoà bình; điều nầy nhiều người cũng đã làm, nhiều tổ chức, nhiều đoàn thể, nhiều cơ quan quốc gia, quốc tế cũng đã làm, nhiều tôn giáo cũng đã có những cố gắng vô cùng lớn lao để xây dựng những nhân tố hoà bình của con người; căn bản của Đạo Phật là Từ Bi, căn bản của Đạo Chúa là Bác Ái, đó là những căn bản của Hoà Bình, những đóng góp cần thiết cho nhân loại, nhưng nhân loại vẫn cần thêm những đóng góp khác nữa cho hoà bình thế giới, hạnh phúc nhân loại, lợi ích con người.

Những đóng góp cho hoà bình thế giới, hạnh phúc nhân loại, lợi ích con người, vân vân, luôn luôn cần thiết và luôn luôn cấp thiết, những đóng góp cho hoà bình thế giới, dù lớn dù nhỏ, đều không bao giờ đủ và đều không bao giờ là dư thừa, trong ý nghĩa và nhu cầu đó, Nhân Điện mạnh dạn và hãnh diện đóng góp phần công sức của mình cho những nhu cầu và lợi ích của nhân loại, Nhân Điện cung ứng và luôn sẵn sàng cung ứng những nhân tố hoà bình cho con người, ý nghĩa, mục đích và thiện chí nầy được thể hiện rõ ràng và công khai trong danh xưng chánh thức của ngành Nhân Điện là “Nhân Loại – Giác Ngộ - Tình Thương”; ngay trong những bài học căn bản sơ cấp đầu tiên của ngành Nhân Điện, Học Viên Nhân Điện đã được nghiên cứu, học hỏi, thực hiện thực hành những nhân tố Hoà Bình của con người.

Những bài học căn bản đầu tiên của ngành Nhân Điện là những bài học về Yoga, Thiền Định, Tịnh Tâm, nội dung, ý nghĩa và mục đích đích thực của những bài học Nhân Điện căn bản nầy là gạt bỏ mọi tạp niệm ô nhiểm thể xác, tâm linh con người, những tạp niệm ô nhiểm chủ yếu có thể kể là tham, sân, si, hận, ganh ghét, thù hận, tị hiềm, vân vân. Đó là những nguyên nhân căn bản và sâu xa của nhiều thứ bệnh tật lẫn nhiều thứ lầm lỗi, nhiều loại tội ác của con người, trong số đó có cả những nguyên nhân cơ bản của những xung đột, tranh chấp, đấu đá, kể cả những cuộc chiến tranh với nhiều dạng thức khác nhau, nhiều hình thái khác nhau, nhiều phạm vi, tầm mức khác nhau: cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia, thế giới, vân vân.

Tạp niệm tham sân si, trước nhất, đó là những yếu tố tâm sinh lý có tính cách nguyên nhân ô nhiễm căn bản của hầu hết mọi thứ bệnh tật, những nhân tố nguyên khởi và sâu xa của mọi thứ ốm đau của con người, Nhân Điện trị bịnh không dùng đến thuốc men, nhưng tất yếu phải nghiên cứu, học hỏi, ứng dụng những tác động tâm sinh lý nầy, hiệu qủa trị bệnh của Nhân Điện đến từ những bài học và tập vở lòng về sự thanh lọc những tạp niệm ô nhiễm thể xác tâm linh con người là tham, sân, si, hận, vân vân, nầy; học Nhân Điện, tập Yoga, hành Thiền định có những ý nghĩa và mục đích thật sự là học và tập phát triển những tâm sinh lý tích cực, trong sáng và lợi ích, phát triển những tác động huyền diệu của những phần tâm linh siêu hình cao thượng của Các Đấng Thiêng Liêng như Trời, Phật, Thượng Đế, dưới những hình thức tập luyện như: Yoga, thiền định, tịnh tâm, v v.

Yoga, Thiền Định, Tịnh Tâm trước mắt là chuyện luyện tập những yếu tố tâm sinh lý bình ổn để trị bịnh, xa hơn là việc tu luyện một thân tâm hoà bình chan chứa tình thương giác ngộ, một thân tâm bất vọng động bởi những tạp niệm ô nhiễm hận thù, bi oán, sân si, vân vân. Yoga, thiền định, tịnh tâm không có nghĩa là nhắm mắt ngồi yên bất động như nhiều người vẫn nghĩ, vẫn làm mà là một công việc thanh lọc thân tâm, tiêu trừ tạp niệm, tiếp nhận năng lượng vũ trụ nói theo khoa học, mở rộng tâm linh để giao tiếp những năng lực của Thượng Thiên nói theo nội dung những bài dạy Nhân Điện của Thầy Đáng.

Tịnh tâm, thiền định, Yoga, tóm lại là để có được những yếu tố tâm linh cần thiết để xây dựng những con người đạo đức, từ bi theo Đạo Phật, bác ái theo Đạo Chúa, những yếu tố tâm linh tất yếu xây dựng một gia đình êm ấm, thuận hoà, một xã hội trật tự, bình ổn, một dân tộc yêu chuộng hoà bình, một thế giới không có chiến tranh, không có bất ổn, không có tranh chấp, không có hận thù.

Xây dựng một thân tâm hòa bình là yêu cầu và mục đích chính yếu của những bài học Nhân Điện nhập môn, hoà bình thân tâm là hoà bình căn bản của nhiều thứ hoà bình, là căn bản của hạnh phúc con người, căn bản sức khỏe chúng ta; không phải có một thân tâm hoà bình thì chúng ta không có bệnh hoạn, không có ốm đau, nhưng một thân tâm hoà bình luôn luôn là căn gốc sức khỏe con người, là thứ thần dược có khả năng đề phòng bệnh tật, là điều kiện ắt có để cơ thể chúng ta có thể chống lại ốm đau, đề kháng vi trùng, hoá giải những xung động, bất trắc, điều kiện cần thiết để chúng ta có được niềm vui, sức sống, sức khỏe, sinh mạng.

Không có thuốc men, con người vẫn có thể sống được mạnh lành, con người vẫn có thể không bịnh hoạn, không đau đau yếu, hầu hết các loài sinh vật vẫn sống thọ, sống mạnh mà không cần đến thuốc men, nhiều người không hề dùng qua thuốc men mà vẫn có được một cơ thể mạnh lành, không có bệnh tật, ốm đau, vẫn có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng nếu không có một thân tâm hoà bình thì nhất định là cơ thể chúng ta sẽ phải ốm đau.

Thuốc men đồng ý là những phương tiện trị bịnh cần có, thuốc men đồng ý là hữu dụng và cần thiết trong đời sống con người, nhưng một thân tâm hoà bình là điều kiện không thể thiếu để trị bịnh, một con người khỏe mạnh đòi hỏi thân tâm thể chất và tâm linh đều phải hoà bình, và phương thức trị bịnh của Nhân Điện là phương thức rèn luyện, tu bổ cả hai cái thân tâm nầy đi vào cảnh giới hoà bình. Hoà bình nội thể và hoà bình tâm linh là căn bản sự sống và sức khỏe của con người, rèn luyện nội thể và tâm linh hoà bình là những đóng góp quan trọng cho việc trị bịnh của ngành Nhân Điện, những đóng góp nầy rất mới mẽ và xa lạ đối với nhiều người trong các lãnh vực y học, y khoa, nhưng là những đóng góp cần thiết và ích lợi.

Mặt khác, không có thân tâm hoà bình thì sẽ không con người hoà bình, thân tâm rối loạn sẽ có con người bịnh hoạn, ốm đau, hoặc ốm đau thể xác, hoặc ốm đau tinh thần, hoặc ốm đau bịnh hoạn cả hai phần thể xác, tinh thần; bệnh hoạn thể xác dĩ nhiên là không tốt, nhưng bệnh hoạn tinh thần còn nguy hiểm hơn cả những ốm đau thể xác. Những tội phạm chiến tranh như Pol Pot, Hitler, vân vân, mà nhân loại ghê tởm nhất là loại những con người bịnh hoạn tinh thần nầy, hầu hết những kẻ hung dữ, độc ác, tội phạm, côn đồ, vân vân, ít nhiều đều là những kẻ bịnh hoạn tinh thần nầy, họ là những kẻ rất cần được chữa trị tận căn gốc là những rối loạn tâm thân, hình phạt nào đối với họ cũng không chắc mang lại kết qủa, điều quan trọng là những kẻ bệnh hoạn tâm thần nầy nếu không được chữa trị đúng mức, kịp thời chúng có thể gây ra những sự chết chóc, thiệt hại cho người khác, đôi khi là những thiệt hại kinh khủng, lớn lao như chúng ta đã từng thấy trong lịch sử nhân loại, chúng ta cũng cần phải cảnh giác là những kẻ bệnh hoạn tâm thần nầy lúc nào cũng có, ở đâu cũng có và chúng luôn luôn rình rập hại người.

Càng phân tích kỹ, chúng ta càng thấy rõ những nhu cầu thiết yếu và những lợi ích lớn lao của những bài học căn bản của ngành Nhân Điện, những bài học tịnh tâm, hít thở, Yoga, thiền định. Ở trình độ nhập môn, Học viên luyện tập thiền nhắm mắt, thời gian 5 phút, 10 phút, Học Viên cần luyện tập nhiều lần trong ngày và luyện tập nhiều ngày để thân tâm quen dần trạng thái thanh lọc tạp niệm, tâm thức tiến dần cảnh giới hoà bình. Ở những cấp lớp cao, Học Viên thiền mở mắt, thời gian không giới hạn, đây là năng lực thiền rất cao cấp, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, Thầy Đáng đã truyền dạy cho những môn sinh của Thầy môn thiền định cao cấp và huyền diệu nầy.

Với năng lực thiền cao cấp của ngành Nhân Điện, mở mắt mà hành thiền, đi đứng mà hành thiền, làm việc mà hành thiền, tự nhiên mà hành thiền, Học Viên có thể đạt được trạng thái thân tâm thường trực thanh lọc tạp niệm, tâm thức thường trực hoà bình, tâm linh thường trực giao tiếp với những năng lực của Thượng Thiên để có được những tiềm năng khả năng trị bịnh cao cấp, trị bịnh đường gần, trị bịnh đường xa, trị bịnh không cần đặt tay lên người bịnh nhân, trị bịnh không cần dùng đến thuốc men, dược liệu, trị những chứng  bịnh thể chất và trị cả những chứng bịnh tinh thần, không chỉ có những chứng bịnh tinh thần của cá nhân mà còn có thể trị những chứng bịnh tinh thần của gia đình, xã hội, quốc gia..., những chứng bịnh có nguyên nhân từ những tạp niệm của tư tưởng con người, những oán hận, thành kiến, sân si, tị hiềm, vân vân.

Ở những cấp lớp Nhân Điện Cao Cấp, Thiền định, Nhập định không chỉ là loại trừ tạp niệm, thanh lọc thân tâm trong sáng, xây dựng tâm thức từ bi hoà bình, vân vân, như mục đích và hiệu qủa của các môn ngành Yoga thiền định cổ truyền mà Thiền định nhập định của Nhân Điện còn có những mục đích, hiệu qủa cao hơn. Ở những cấp lớp Nhân Điện cao cấp, Học Viên Nhân Điện còn có những khả năng tâm linh học hỏi những vấn đề siêu hình siêu nhiên như những nghiên cứu học hỏi của các vị chân tu, các vị thiền sư Đông Phương hay các nhà thần học Tây Phương.

Chỉ có những nghiên cứu học hỏi nầy, những nghiên cứu học hỏi những năng lực tâm linh siêu hình siêu nhiên, Học Viên Nhân Điện mới có khả năng đạt đến cảnh giới Giác Ngộ, cảnh giới cao cấp nhất của các nhà tu học của bất cứ Đạo giáo nào, và cũng chỉ có ở cảnh giới Giác Ngộ chúng ta mới  thực sự có một thân tâm thanh lọc, hoà bình, những nhân tố căn bản của sức khỏe và hạnh phúc của cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia...

Đi vào chi tiết chúng ta sẽ thấy cả một vũ trụ vật thể và năng lượng luôn luôn vận hành trong từng cơ thể của chúng ta, vũ trụ của những phân tử, nguyên tử, vũ trụ của những tế bào, vi bào, vũ trụ của những vi vật, sinh vật, hình thành, hoạt động, tử vong, không ngừng hoạt động, không ngừng biến đổi trong chính cơ thể của chúng ta. Từng phút từng giây trong cơ thể chúng ta có biết bao nhiêu sự vận hành vận chuyển của hàng tỉ tỉ tế bào, tỉ tỉ thần kinh, cũng có nghĩa là có biết bao nhiêu sự hoà hợp vật thể và bao nhiêu sự xung đột năng lượng trong cơ thể chúng ta, hoà hợp là mạnh khỏe, xung đột là ốm đau.

Khám bịnh là đi tìm những xung đột nội thể, trị bịnh là loại trừ những xung đột nội thân, bất kể phương thức loại trừ xung đột nào cũng là phương thức trị bịnh; vấn đề quan trọng là phải tìm ra những phương thức loại trừ những xung đột nội thân con người tốt nhất, an toàn nhất, nhanh chóng nhất, triệt để nhất; vấn đề quan trọng không phải là phương thức của ai, không phải là phương thức y học nào, không phải phương thức y học Đông phương hay Tây phương, phương thức y học Cổ truyền hay phương thức y khoa hiện đại, tân tiến.

Nhân Điện không tìm kiếm những xung đột nội thể, bởi vì Nhân Điện nhận thức bất cứ một nội thể nào cũng có những xung động, nhiều loại xung động khác nhau và thường trực xảy ra, không thể tìm kiếm hết những xung động trong nội thể con người, xung động nầy qua đi thì xung động khác lại kéo đến, xung động và biến động là những hoạt động liên tục và thường xuyên của vật chất và năng lượng trong nội thân con người, tương tự những hoạt động của những năng lượng trong vũ trụ, cho nên Nhân Điện chủ trương không cần phải tìm kiếm những biến động và xung động nội thể nầy cho mất công, cho nên Nhân Điện có thể trị bịnh mà không cần phải khám bịnh hay định bịnh, Nhân Điện chỉ cần hoá giải mọi xung đột nội thân bằng những dòng điện tổng hợp để giải trừ bệnh tật, ốm đau, bất kể là loại bệnh tật, ốm đau gì.

Nhân Điện không dùng bất cứ một thứ dược liệu thuốc men nào, không dùng bất cứ một phương thức định bịnh, khám bịnh, trị bịnh y khoa thông thường nào để trị bịnh, nhưng mà thực tế Nhân Điện cũng đã có những thành tích không chối cải trong việc trị liệu nhiều chứng bịnh, kể cả những chứng bịnh nan y. Căn bản việc khám bịnh, định bịnh, trị bịnh của Nhân Điện dựa trên quan niệm những năng lực tâm linh siêu hình hoà hợp hay xung đột trong  nội thân con người, những yếu tố các nhà khoa học gọi là tâm sinh lý, Nhân Điện trị liệu bằng phương thức trên lý thuyết Thầy Đáng gọi là “tâm sinh lý hợp nhất”, trên thực hành Thầy Đáng gọi là “dòng điện tổng hợp”, hay “điện năng của Thượng Đế”.

Sau cùng thì các nhà khoa học chân chính nhất, tiến bộ nhất, cũng đã phải nhìn nhận là chúng ta có thể xử dụng tư tưởng để trị bịnh hoặc để bảo vệ sức khỏe, thậm chí là để duy trì tuổi thọ hay là kéo dài tuổi xuân của mình, không những thế, tư tưởng con người còn có rất nhiều khả năng khác, tư tưởng con người chẳng những có những năng lực tạo ra mọi thứ tình cảm vui buồn mừng giận, vân vân, mà tư tưởng chúng ta còn có những năng lực trực tiếp hay gián tiếp tạo ra nhiều loại vật chất ngoại thể, hay nội thân con người.

Những thử nghiệm khoa học hiện đại cho thấy tư tưởng con người có khả năng tạo ra những hormone, đơn vị tế bào, đơn vị thần kinh, đơn vị máu huyết, đặc biệt là năng lực tạo ra những sinh vật nội thân là những tinh trùng, những sinh vật có sự sống và có trí năng, nói một cách khác thì tư tưởng con người là một năng lượng tạo hoá.

Tư tưởng có những năng lực lớn lao như thế, nhưng mà tư tưởng con người còn tùy thuộc một năng lượng cao hơn, đó là năng lượng tâm linh, chính tâm linh có năng lực tạo ra tư tưởng con người chớ không phải tư tưởng con người có năng lực tạo ra tâm linh, tâm linh có năng lực tạo ra tư tưởng con người và năng lực tạo ra tất cả những đơn vị vô hình và những đơn vị hữu hình ở chốn trần gian hay ngoài vũ trụ. Nhân Điện chính là ngành học hỏi, nghiên cứu, ứng dụng những năng lực tâm linh siêu hình siêu việt nầy, Nhân Điện không phải chỉ có những lý thuyết mà Nhân Điện còn có những thực hiện, thực hành, Thầy Đáng không chỉ dạy suông phần lý thuyết về những năng lực tâm linh, mà Thầy Đáng còn cho Học Viên quyền hạn và khả năng tiếp nhận và xử dụng những năng lực tâm linh siêu hình để Học Viên có thể tạo ra vật thể, vật thể hữu hình và vật thể vô hình tùy theo căn cơ, trình độ tâm linh của mỗi Học Viên.

Cụ thể là Học Viên có thể trị liệu những bịnh hoạn ốm đau cho mình, hoặc những bịnh hoạn ốm đau người khác, Nhân Điện trị bịnh không dùng thuốc men, bởi vì nếu có năng lực tâm linh chẳng những chúng ta có thể tạo ra mọi thứ dược liệu thuốc men chúng ta cần, mà chúng ta còn có thể tạo ra bất cứ thứ vật chất nào chúng ta muốn, đây là thứ lý thuyết siêu đẳng về những tiềm năng khả năng con người, một trong những đối tượng nghiên cứu học hỏi khác của ngành Nhân Điện, cũng là thứ lý thuyết siêu đẳng của nhiều trường phái siêu khoa học hiện đại.

Thuốc men là một phương tiện trị bịnh nhưng không phải là phương tiện trị bịnh duy nhất, ngoài thuốc men chúng ta còn có những phương tiện khác để trị bịnh cho con người, Nhân Điện là một ngành học có thể trị bịnh cho con người nhưng không xử dụng thuốc men, Nhân Điện xử dụng những phương tiện khác để trị bịnh, Nhân Điện xử dụng những phương tiện tâm linh siêu hình để trị bịnh, nhưng không có nghĩa là những phương pháp trị bịnh mê tín dị đoan, điện năng tâm linh tuy vô hình nhưng những Học Viên Nhân Điện có thể cảm nhận được và quan trọng là họ nhận được những kết qủa trị liệu tốt đẹp, họ có được những kinh nghiệm qúi báu trong nhiều ca trị bịnh, họ có những thành qủa trị bịnh đầy tính thuyết phục không cần lời dị nghị.

Dòng điện tâm linh của ngành Nhân Điện không phải chỉ có năng lực trị bịnh cho con người, đây chỉ là một phần rất nhỏ hiệu dụng của điện năng Nhân Điện, mục tiêu thực sự và lớn lao của ngành Nhân Điện là mang lại hai nhu cầu thiết yếu của con người: Giác Ngộ và Tình Thương. Hai yếu tố quan trọng nầy sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho con người, lợi ích cho cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia, nhân loại. Không phải là thứ giác ngộ tình thương trên mặt lý thuyết, mà là thứ giác ngộ tình thương thực sự, thực hành, trị bịnh cho một người là một thể hiện tình thương, trị bịnh cho bao nhiêu người là bao nhiêu thể hiện tình thương, trị bịnh bằng những dòng điện tâm linh tổng hợp, hoá giải những xung động điện năng, hoá giải những xung động tư tưởng là những thể hiện của Giác Ngộ, nền tảng của hoà bình nội thân, nhân tố của những con người hoà bình.

Phải có những con người hoà bình mới có được những cộng đồng, dân tộc, quốc gia hoà bình, phải có những cộng đồng, dân tộc quốc gia hoà bình mới có được một nhân loại hoà bình, một thế giới hoà bình. Tóm lại, một nền hoà bình thế giới mà nhân loại luôn luôn mong chờ phải được nối kết bằng những mắt xích hoà bình, đó là những mắt xích Tình Thương và Giác Ngộ, đây là những đối tượng và mục tiêu học hỏi, nghiên cứu, thực hiện, thực hành chính yếu và thường trực của ngành Nhân Điện. Nói một cách khác, Nhân Điện luôn luôn góp phần trong những nổ lực chung của nhân loại để mang lại những lợi ích to lớn cho con người, trong đó có những hoà bình bản thân, căn bản của sức khỏe, hạnh phúc con người, có những hoà ái của gia đình, xã hội, quốc gia, cộng đồng, căn bản của một nền hoà bình thực sự và lâu dài của nhân loại, thế giới...

 Thái Tấn Truyền

No comments:

Post a Comment