Thursday 24 November 2011

Tâm Bất An & Tâm Bình An


Đề tài: Tâm bất an
Câu Hỏi:
Có một Học Viên Nhân Điện học tới lớp Nhân Điện 5.2 , từ bỏ Nhân Điện, vào Chùa tu, cho rằng học Nhân Điện thấy “Tâm Bất An”, sự thực thế nào? Tại sao Tâm bất An, làm sao để “Tâm An”?
Trả lời:
 Nhân Điện không làm cho người Học Nhân Điện “Tâm Bất An”
Ai cũng có thể “Tâm Bất An”, Học Nhân Điện cũng có thể “Tâm Bất An”
Nhưng, Nhân Điện không phải là nguyên nhân  “Tâm Bất An”
Có rất nhiều nguyên nhân làm cho con người : “Tâm Bất An”

Học Nhân Điện không có mục đích chính đáng: “Tâm Bất An”
Học Nhân Điện không có lòng trong sáng: “Tâm Bất An”
Học Nhân Điện không có trí Minh triết: “Tâm Bất An”
Học Nhân Điện không có sự  Giác Ngộ: “Tâm bất An”

Học Nhân Điện không cóTình Thương: “Tâm Bất An”
Học Nhân Điện không có Tình người: “Tâm Bất An”
Học Nhân Điện Không có Từ Bi: “Tâm bất An”
Học Nhân Điện không có Hỉ Xả: “Tâm bất An”

Học Nhân Điện mưu cầu Danh Lợi: “Tâm bất An”
Học Nhân Điện mưu cầu quyền năng: “Tâm bất An”
Học Nhân Điện mưu cầu pháp thuật: “Tâm bất An”
Học Nhân Điện mưu cầu Tình - Tiền: “Tâm bất An”

Học Nhân Điện mù quáng, nông nổi: “Tâm Bất An”
Học Nhân Điện mê tín, dị đoan: “Tâm Bất An”
Học Nhân Điện u tối, mông muội:  “Tâm bất An”
Học Nhân Điện tẩu hoả nhập ma: “Tâm Bất An”

Tâm bất an không phải tại học Nhân Điện
Không học Nhân Điện: Tâm vẫn bất an
Cạo đầu, cắt tóc, công qủa, đọc kinh...: Tâm vẫn bất an
Vào Chùa, tu hành, ăn chay, niệm Phật...: Tâm vẫn bất an

Tâm an cần Trí ổn, Trí bất ổn: Tâm bất An
Tâm an cần Giác Ngộ, không Giác Ngộ: Tâm bất An
Tâm an cần từ bi, không Từ bi: Tâm Bất An
Tâm an cần Minh triết, không Minh triết: Tâm bất An

Tâm an cần tâm trí, không Tâm trí: tâm Bất An
Tâm an cần Tâm Linh, không Tâm linh: Tâm bất An
Tâm an cần Tâm Hồn, không Tâm Hồn: Tâm bất An
Tâm an cần Tình Thương, không Tình Thương: Tâm bất An

Tóm lại: Muốn Tâm An cần phải có:
Có Trí não, có Tâm Linh, có Tâm Hồn....
Có Nhân ái, có Từ Bi, có Hỉ Xả.....
Muốn Tâm an cần phải Giác Ngộ, cần phải Minh triết...

Học Nhân Điện là học Minh triết, học Giác Ngộ
Học Nhân Điện là học Hỉ xả, học Từ Bi...
Giác Ngộ là không mê muội, không mù quáng, không nông nổi...
Minh Triết là không mê tín, không dị đoan, không đồng bóng...

Tình thương là không mong cầu danh lợi cho mình
Đạo đức là mong lợi ích cho người khác
Mưu cầu lợi ích cho mình là không  Đạo Đức
Mưu cầu lợi danh cho mình là không Tình thương

Muốn được “Tâm Bình An”: không được mưu toan...
Muốn được “Tâm Bình An”: Không được giả trá...
Muốn được “Tâm Bình An”: Không được hại người....
Muốn được “Tâm Bình An”: Không được gian dối...

Nhân Điện dạy Tình Thương: Học Viên Nhân Điện phải Từ Bi
Nhân Điện dạy Giác Ngộ: Học Viên Nhân Điện phải Minh Triết
Từ Bi thì phải yêu thương và phải mưu cầu lợi ích nhân loại
Minh Triết thì phải biết phân biệt phải trái, đúng sai, thiệt giả, thiện ác...

Học Tình Thương, học Từ Thiện, học Từ Bi...
Học Giác Ngộ, Học Minh triết, học Minh mẫn...
Học thương mình, thương người, thương yêu Thượng Đế...
Thương yêu sự thật, thương yêu  lẽ phải, công bằng, công lý ...

Chỉ có “Học qua một cấp lớp Nhân Điện” không đủ: “Tâm Bình An”
Chỉ có công thức “Năng lượng Vũ Trụ” không đủ: “Tâm Bình An”
Chuông mõ, kinh kệ.... không mang lại “Tâm Bình An”
Chùa Chiền, tụng niệm.... không mang lại : Tâm Bình An”...

Phụng sự không  mong trả, giúp đỡ không mong cầu...
Học hỏi Tâm Linh không đòi hỏi, không mong cầu quyền phép nhiệm mầu
Học hỏi Đạo Đức không đòi hỏi, không mong cầu quyền năng Thần Thánh...
Có đầy đủ Tâm linh, Đạo Đức, Giác Ngộ, Từ Bi, Minh triết... : “Tâm bình an”.

Thái Tấn Truyền ( NOVEMBER / 2011)

No comments:

Post a Comment