Tuesday 22 November 2011

Thơ Thái Nam Trân- Nói Với Tất Cả


Nói với tất cả

Già hay trẻ không ai biết thời gian, ngày tháng, tương lai…
Hôm nay có thể là ngày cuối, cho nên, bạn ơi ! đừng bao giờ bạn chờ đợi
Bởi vì nếu bạn chờ, dù ngày mai, có thể là đã trễ, cho nên bạn phải làm, hôm nay
Tất cả những gì bạn có thể làm cho người thương bạn, và cho người bạn thương

Chắc chắn bạn sẽ phải hối tiếc, những cơ hội, những cơ may…
Bạn có thể mang lại: niềm vui, an ủi, nụ cười…cho biết bao người
Những cơ hội bạn có thể có những lời lẽ êm ái, ngọt ngào, thân thiết, yêu thương…
Những cơ may bạn có thể có những nụ cười cởi mở, chân thành, dịu dàng, thân ái…

Không ai biết tư tưởng bạn, dù hay đẹp ra sao, nếu bạn gìn giữ kín
Cho nên, hãy cầu xin Thượng Đế ban cho sức mạnh để bạn có thể trình bày
Với tất cả mọi người, với bạn bè, với bằng hữu, với anh em..
Biết rằng bạn yêu thương họ rất nhiều, và họ quan trọng biết bao nhiêu !

Không phải bạn già thì bạn không còn yêu thương, sự thật thì ngược lại
Bạn chỉ già khi bạn không còn tình cảm, khi bạn không còn yêu thương
Bạn không chết khi bạn già lão, khi bạn, ốm đau, hay cả khi bạn nằm xuống
Bạn chỉ chết khi bạn lãng quên, hay là khi bạn bị quên lãng !

Hạnh phúc không phải khi bạn lên đến đỉnh núi, đỉnh cao, danh vọng, tiền tài…
Mà là quá trình, công sức bạn đã đi qua những ngọn đồi, thử thách, gian nan…
Cho nên, bạn đừng bao giờ chờ đợi những giây, phút cuối
Bạn cần hành động liền, ngay, lập tức, hôm nay, không hẹn đợi ngày mai

Em bé nhỏ, trẻ thơ là tặng phẩm của Thượng Thiên, Thiên Thần ở trần thế !
Cho nên, bạn đừng chớ bao giờ xem nhẹ ánh mắt, nụ cười em bé thơ ngây
Vòng tay con trẻ nhỏ bé nhưng chúng có những sức mạnh, quyền năng kỳ lạ
Quyền tâm linh ràng buộc linh hồn, giam giữ trái tim ta

Cho nên, với con trẻ, những Thiên Thần nhân thế, hỡi những bậc làm cha mẹ!
Hãy cho chúng thật nhiều tình thương, những chăm sóc tận tình, chu đáo…
Sức mạnh, niềm tin, tự hào, và đôi cánh, nhưng hãy để chúng tập bay
Có thể có những lần bay thất bại, nhưng chúng sẽ có kinh nghiệm, học hỏi ...

Nói chung hết, hỡi những em bé, những Thiên Thần thơ ngây !
Hãy vui vẻ, hãy hồn nhiên, hãy sống với tâm hồn trong trắng
Hãy nói thật những gì em cảm thấy, hay những gì em cảm nhận…
Không phải những gì em suy nghĩ, hay những gì em lo lắng, đắn đo…

Nói chung hết, hỡi các bạn, những con người nhân thế !
Hãy cố gắng giữ những người thân cho thật gần gũi bạn
Hãy thương yêu, cư xử tốt với tất cả mọi người, dù người quen hay lạ
Hãy giác ngộ, hãy công bằng, hãy hỉ xả, hãy từ bi…

Nếu cho tôi chút thời gian nữa, tôi sẽ làm thêm việc giúp người…
Tôi sẽ đi thêm nhiều xứ sở, tôi sẽ phơi thêm ánh mặt trời…
Dẫu có thời gian còn một phút: tôi vẫn yêu thương qúi cuộc đời,
Lời cuối là lời riêng với vợ: “ Tôi muốn tình em mãi chẳng thôi”

Thái Nam Trân (Phỏng dịch bài văn “Từ Giả” của nhà văn Gabriel Garcia Marquez,
G. G. Marquez là nhà văn Columbia đoạt giải văn chương Nobel thế giới 1982 )

1 comment:

  1. Chào admin, xin hỏi tác giả Thái Nam Trân là người có bài viết bình các tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy?

    ReplyDelete