Friday 25 November 2011

Thơ: Anh Hùng Nguyễn Thái Học


Anh Hùng Nguyễn Thái Học:

Yên Bái! Rừng thiêng liêng ơi hỡi!
Việt Nam ơi! Quốc Dân Đảng ta ơi!
Nghe sông núi: ngày đêm rền rĩ gọi
Ta mài gươm: sôi nổi đáp vâng lời

Vâng sứ mạng: của Rồng Tiên Quốc Tổ
Hồn thiêng liêng: sông núi Việt nghìn năm
Đất nước Việt: bao người đi viết sử
Ta lên đường: đi giải cứu giang sơn

Anh em hỡi! Đồng bào ơi! Quốc biến!
Đứng yên nhìn: sao nở, dấn thân đi!
Dân tộc Việt: đã lầm than, nô lệ!
Nước nô vong: gian khó có nề chi

Em Giang hỡi: Sơn hà đương quốc nạn
Giã từ em: Sông núi đợi, anh đi…
Tổ Quốc gọi: Anh lên đường trách nhiệm
Giang sơn cần: Anh phải gánh gian nguy

@Thái Nam Trân

No comments:

Post a Comment