Tuesday 22 November 2011

Thơ: Mãi mãi tuổi 20


THƠ
Mãi mãi tui 20
Tuổi trẻ bạn: không phải là năm tháng
20 năm, hay là bảy, tám mươi năm
Tuổi trẻ bạn: không phải là nhân dáng
Không ngoài da, mà là ở trong tâm

Già hay trẻ không phải là mái tóc
Bạc hay đen: không phải trẻ hay già
Già hay trẻ: không phải là đôi mắt
Sáng tinh anh, hay là đã mù loà

Già hay trẻ là ở lòng can đảm,
Ở đam mê và cảm xúc, hăng say...
Ở thử thách, không phải là dễ dãi
Ở niềm tin và tin tưởng tương lai...

20 tuổi, có thể là già cỗi
Bảy, tám mươi: có thể vẫn thanh niên
Bạn già cỗi: khi tâm hồn băng tuyết
Bạn thanh niên: khi vẫn sống hồn nhiên

Tám mươi tuổi hay là bao nhiêu tuổi
vẫn hai mươi khi bạn sống yêu đời
Có nghiã khí, có tình thương, lợi ích...
Có tâm hồn...mãi mãi tuổi 20

Thái Nam Trân

Phóng tác bài thơ “Youth”
của nhà văn Samuel Ullman
(Sinh  1840-  Mất 1920)
Sáng tác năm 1918, lúc 78 tuổi

No comments:

Post a Comment